Đào ế ẩm, nhiều tiểu thương "mất" Tết!Do thời tiết nắng nóng khiến cây đào đá bung hoa sớm, cộng thêm tâm lý của nhiều người dân chờ tới thời điểm cận kề để đi mua sắm nhằm ép giá khiến nhiều tiểu thương lo mất tết vì không bán được hàng trong khi thời khắc bước sang năm mới đã cận kề.
Tết nào cũng biếu 20 triệu đồng, tôi sốc khi nghe mẹ chồng kể với hàng xómNăm nào vợ chồng tôi cũng biếu mẹ chồng 20 triệu đồng để bà sắm Tết, lì xì con cháu. Thế nhưng, một câu nói vô tình của hàng xóm khiến tôi chết lặng.
Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấpHà Nội hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Vụ 2 nhóm người xô xát ở Nha Trang: Nhiều tiểu thương bị vạ lâySau vụ xô xát giữa 2 nhóm người ở Nha Trang do mâu thuẫn trong kinh doanh, đơn vị cho thuê đất thông báo đóng cửa toàn bộ các ki-ốt, khiến nhiều tiểu thương không liên quan bị ảnh hưởng.
Tranh cãi về chi tiết trên áo dài Tết giống trang phục nước ngoàiMùa Tết năm nay, những chiếc áo dài có phần khuy cầu kỳ, tua rua đang thổi bùng tranh cãi khi bị cho là “lai căng”, giống trang phục nước ngoài.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Giáo viên THPT tại Hà Nội thấp thỏm chờ thưởng Tết theo Nghị định 73Giáo viên tại nhiều tỉnh thành đã nhận mức thưởng Tết cao gấp đôi năm ngoái nhờ Nghị định 73, nhưng giáo viên trường THPT công lập thí điểm tự chủ ở Hà Nội vẫn đang trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi.
Ngôi nhà mới của cậu học trò mồ côi và nghĩa tình nơi biên giớiTết này, em Giàng A Phành, cậu học trò mồ côi cha ở Thanh Hóa, sẽ lần đầu tiên được cùng các anh đón xuân trong chính ngôi nhà của mình - một mái ấm mới thấm đượm nghĩa tình nơi biên giới.
Về thăm bố không báo trước, tôi sững sờ khi thấy người phụ nữ lạ trong nhàVề tới nhà lúc trời tờ mờ tối, tôi rón rén bước vào căn bếp khi thấy có bóng người ở đó. Nhưng tôi sững lại khi thấy người đang đứng xào nấu kia là một người hoàn toàn xa lạ.
Mã số 5838: Cha mẹ khiếm thị mong 3 con nhỏ được học hành để thoát cảnh nghèo khóVợ chồng anh An và chị Huệ đều là người khiếm thị. Họ đã vượt bao dông bão để xây tổ ấm, nuôi 3 con nhỏ, nhưng khó khăn vẫn luôn đeo bám gia đình khốn khổ.
Làng hoa hút hàng trước Tết, người dân chỉ mong gỡ vốn sau bão lũPhần lớn hoa Tết đã được thương lái đặt mua, nhưng người trồng hoa ở làng Bình Lâm (Gia Lai) vẫn chỉ mong gỡ vốn sau một năm thiệt hại nặng nề do bão và mưa lũ lịch sử.