Cuốc cỏ đồi keo, phát hiện bình gốm nghi đồ cổ bán được 400 triệu đồngVợ chồng người dân bản nghèo thuộc xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) đi cuốc cỏ bỗng dưng phát hiện một chiếc bình gốm nghi đồ cổ đã bán được 400 triệu đồng.
Xác định danh tính nam thanh niên “làm xiếc” trên xe máyNam thanh niên “làm xiếc” trên xe máy được xác định tên Sơn, người ở bản Na Dến, xã Tiền Phong, Quế Phong (Nghệ An). Sơn đang được triệu tập đến Công an huyện Quế Phong để làm rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Một cán bộ phòng tài chính huyện "mất hút" dưới thác Sao VaSáng hôm qua 5/4 trong lúc đi tắm thác Sao Va xã Tiền Phong (Quế Phong-Nghệ An) một cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện Diễn Châu đã không may bị trượt chân và mất tích. Hiện thi thể nạn nhân này vẫn chưa tìm thấy…
Cứu trợ cho gia đình có hai anh em ruột thiệt mạngSáng 8/10, nhà báo Duy Thảo - Đại diện báo Dân trí đã có mặt tại bản Na Nhắng xã Tiền Phong (Quế Phong - Nghệ An) để trao suất quà trị giá 2 triệu đồng từ Quỹ nhân ái cho gia đình có hai anh em ruột bị lũ cuốn trôi hôm 4/10 vừa qua...
Dự án 7 ở Nghệ An: Nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến với từng bản vùng caoThực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, Trung tâm y tế Quế Phong đang nỗ lực đưa dịch vụ y tế tiếp cận gần hơn với đồng bào.
Dự án dang dở 20 năm "nát bét", đơn vị thi công giải thể, hồ sơ thất lạcQuốc lộ 48D đoạn qua xã Mường Quàng xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nứt vỡ, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi mù. Dự án kéo dài gần 20 năm vẫn dang dở khiến người dân vô cùng bức xúc.
02:03Tử hình kẻ giết vợ chồng hàng xóm để cướp bông tai vàngSáng ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Văn Thắng (SN 1993), trú tại xã Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An can tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, chiều ngày 28/5/2016, Thắng tới nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955), trú cùng bản để chơi. Khi đi, Thắng mang theo một con dao nhọn, bỏ trong túi quần. Ông Dần rủ Thắng uống rượu. Hai người ngồi uống đến hơn 16h, ông Dần lên giường ngủ, Thằng cũng ngả lưng xuống sàn nhà. Đến khoảng 18h, Thắng tỉnh dậy, nảy sinh ý định giết bà Vi Thị Thu Loan (vợ ông Dần) để cướp đôi bông tai bằng vàng của bà này. Bị Thắng chém nhiều nhát vào đầu, người, bà Loan chỉ kịp kêu chồng rồi ngã xuống, tử vong tại chỗ. Thắng lấy đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ vào túi quần. Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Dần tỉnh dậy, chạy ra thì bị Thắng đâm, chém liên tiếp vào cổ, người khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Thắng rời khỏi hiện trường, ra hiệu vàng bán đôi bông tai được 3,2 triệu đồng, mua điện thoại di động, chuộc xe máy, mua heroin… Sáng ngày 29/5, Vi Văn Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà bà con ở xã Tiền Phong (Quế Phong). Ông Dần cũng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu và giữ được tính mạng. Kết quả giám định cho thấy ông này bị tổn hại 67% sức khỏe. Tại phiên tòa, Vi Văn Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, khi phát hiện bà Loan có mang đôi hoa tai vàng, vì đang lên cơn nghiện và muốn có tiền chuộc xe máy nên Thắng ra tay. Bị ông Dần phát hiện, Thắng giết luôn ông này để bịt đầu mối. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, bị cáo không còn giá trị cải tạo nên tuyên phạt tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Vi Văn Thắng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 257 triệu đồng.
Nghệ An: Đưa kiến thức y tế đến tận bản làng vùng cao nhờ Dự án 7Dự án 7 tại Nghệ An hướng tới mục tiêu sức khỏe toàn dân vùng cao. Nhờ đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đã lấp đầy nhiều khoảng trống kiến thức sức khỏe.
Chàng trai từng trượt ngã vào địa ngục và “bệnh nghiện lạ” để sống tử tếKhi L.V.N. chui đầu qua thòng lọng để kết thúc cuộc đời sai lầm của mình thì nghe tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc đã níu N. ở lại, cho anh dũng khí để sống tiếp với quyết tâm “phải sống tử tế”.
“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi”“Chỉ còn một tháng nữa, tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới, tôi vui lắm! Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân, lãnh đạo UBND xã Quế Phong và huyện Quế Sơn”.