Điều trị thiếu máu huyết tánEm có người bạn gái bị mắc bệnh máu huyết tán, nguyên nhân của căn bệnh này là gì và có thể chữa trị được không? (Lê Thị Hà- huyện Văn Chấn- tỉnh Yên Bái)
01:43Mã số 4057: Thương cô bé nghèo mắc bệnh xương hóa đá hiếm gặpBé Trâm Anh mang trong mình căn bệnh xương hóa đá hiếm gặp, thiếu máu huyết tán, giãn não thất. Tương lại của em mờ mịt, chỉ có tiếng cười giòn tan giúp bà nội gạt nỗi buồn lo nặng trĩu trong tim.
Mã số 1014: Hai mẹ con quanh năm sống nhờ máu người khácChồng qua đời, chị Thoa một mình chăm sóc mẹ chồng bị tâm thần và cô con gái bé bỏng bị bệnh thiếu máu huyết tán. Cuộc đời bi thương của chị lại càng trắc trở, khi chính chị cũng mắc phải căn bệnh như con gái mình.
Mã số 1597: Nỗi đau của người cha nhìn những đứa con lần lượt... chết(Dân trí) – Lúc sinh ra, Lâm đã nhiễm di chứng chất độc hóa học từ bố. Đã thế, em còn bị bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh quái ác. 23 tuổi đời, nhưng em chỉ nặng hơn 23 kg. Mang trên mình đủ thứ bệnh, hiện sự sống của em đang hết sức mong manh.
Quảng Bình: Gần 29 triệu đồng đến với gia đình nghèo có đứa con thoi thóp vì bệnh huyết tán bẩm sinh(Dân trí) – Niềm vui đến với gia đình nghèo có đứa con mang trên mình căn bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh quái ác nhiều năm trong bài viết: “Nỗi đau của người cha nhìn những đứa con lần lượt…chết” khi được bạn đọc báo Dân trí gửi giúp số tiền 28.675.000 đồng.
Mã số 414: Con chỉ ước mơ là người khỏe mạnhHành trình mang con gái bị bệnh thiếu máu huyết tán đi chữa bệnh suốt 15 năm qua đã khiến cho đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Duẫn và Trần Thị Hới (ở thôn 1 Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) dường như kiệt quệ…
Em Trần Cảnh Trung Hiếu tiếp tục nhận được sự quan tâmChiều ngày 11/12, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã đến trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, phường Thọ Quang, Sơn Trà để trao số tiền 1.400.000 cho em Trần Cảnh Trung Hiếu, em bé bị bệnh thiếu máu huyết tán hiện đang học lớp 2/4 của trường.
Mã số 2093: Thương 3 anh em nhà nghèo cùng mắc bệnh thiếu máuAnh chị đều sinh ra trong những gia đình nghèo, nên khi lấy nhau họ cam chịu số phận nghèo khó, cố làm lụng chắt chiu từng đồng để lo cho con cái. Nhưng ai ngờ, sinh ra 3 đứa con, thì hai đứa mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassaemia). Đứa thứ 3 đang trong tình trạng như “bom nổ chậm”! Anh chị cứ sống trong nỗi lo sợ các con có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.
Nhân viên y tế hiến máu cấp cứu khẩn cấp sản phụ nguy kịch vì băng huyếtSau sinh, sản phụ xuất hiện nhiều bất thường ở tử cung, mất khoảng 1l máu, nếu không được cấp cứu và truyền máu kịp thời có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
Thiếu 31.000 đơn vị máu, bệnh viện nhận máu hiến xuyên TếtPGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia chia sẻ, hiện tại Trung tâm đang thiếu khoảng 31.000 đơn vị máu, nếu không có đủ thì cứ 4 bệnh nhân sẽ có 1 người không có đủ máu để điều trị.
Mã số 5832: Thoi thóp vì căn bệnh hiếm, chàng trai cầu xin sự giúp đỡ để được sống tiếp“Chị ơi, chắc em chết mất, nhờ chị lo cho bố mẹ giúp em…!”, anh Văn nói trong nước mắt khi đang vật vã trên giường bệnh vì mắc căn bệnh hiếm quái ác.