02:07Mã số 2792: Thắt nghẹn trước hoàn cảnh của người đàn bà bị máy dán gỗ cuốn dập nát tayTay phải bị máy dán gỗ cuốn dập nát nên chưa thể hoạt động bình thường được, chị phải đi xe đạp bằng tay trái đến Văn phòng báo Dân trí tại Đà Nẵng gửi xin giúp đỡ. Hỏi chị sức khỏe thế sao không đi xe ôm hoặc gửi đơn qua đường bưu điện, chị bảo không có tiền. Trước lúc ra về, chị xin chúng tôi chai nước vì không có tiền mua.
Mã số 2792: Thắt nghẹn trước hoàn cảnh của người đàn bà bị máy dán gỗ cuốn dập nát tayTay phải bị máy dán gỗ cuốn dập nát nên chưa thể hoạt động bình thường được, chị phải đi xe đạp bằng tay trái đến Văn phòng báo Dân trí tại Đà Nẵng gửi đơn xin giúp đỡ. Hỏi chị sức khỏe thế sao không đi xe ôm hoặc gửi đơn qua đường bưu điện, chị bảo không có tiền. Trước lúc ra về, chị xin chúng tôi chai nước vì không có tiền mua.
Mã số 3698: Xót thương cảnh cháu bé 9 tuổi bị xuất huyết não nằm bất động trên giườngMặc dù rất đau đầu nhưng nhưng cậu bé tỏ ra rất thương mẹ, em cắn răng chịu đau chứ không la hét, khóc lóc. Nghĩ đến nghị lực của đứa con mới 9 tuổi, tim chị Thủy như bị thắt nghẹn lại.
Hơn 36 triệu đồng đến với người đàn bà bị máy dán gỗ cuốn dập nát tayNgày 2/2, PV Dân trí đã trao tới chị Nguyễn Thị Hồng Đào (sinh 1974, tạm trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - nhân vật trong bài “Thắt nghẹn trước hoàn cảnh của người đàn bà bị máy dán gỗ cuốn dập nát tay” số tiền 31.570.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Mã số 5922: Trụ cột gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, vợ và 3 con thơ cầu xin giúp đỡĐang làm thợ xây, anh Yên ở Nghệ An bất ngờ được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Từ trụ cột gia đình, anh thành bệnh nhân kiệt quệ, đẩy vợ cùng 3 con nhỏ vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.
Mã số 5913: Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đột ngột qua đời, nữ sinh lớp 12 lo dang dở ước mơMai Nhi đứng trước ngã rẽ tương lai khi bố đột ngột qua đời, còn mẹ mất khi em chưa tròn 3 tuổi. Người chị gái trước đó cũng đã phải gác lại việc học để đi làm nhưng công việc chưa ổn định.
Con gái khóc nghẹn ngóng tin cha mất tích 28 ngày trong lũ dữĐã 28 ngày xảy ra vụ lật ghe trong lũ ở phường Điện Bàn (Đà Nẵng), con gái vẫn chưa tìm thấy tung tích của người cha. Gia đình đã lập bàn thờ tạm, nhưng họ vẫn nuôi hy vọng rằng có phép màu xảy ra.
Mã số 5826: Người phụ nữ ung thư thận bật khóc trước nguy cơ ngừng điều trị vì cạn tiềnHơn nửa năm điều trị ung thư thận giai đoạn 4, bà Võ Thị Hồng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, gia đình bà đang lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở tiền để chữa bệnh.
Thợ làm tóc nghẹn ngào trước yêu cầu “cạo sạch” của cô gái 25 tuổiNguyễn Mạnh Dũng (31 tuổi), thợ làm tóc có hơn 13 năm làm nghề, vẫn nhớ như in buổi chiều anh cạo trọc mái tóc cho một cô gái trẻ vừa phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn 3.
Mã số 5804: Người đàn ông bị khối u hành hạ và nỗi lo dắt bà lão chạy trốn gió mưaVợ bỏ đi, 2 con tha hương, ông Dùi khốn khổ bị khối u hành hạ vẫn cần mẫn làm lụng, phụng dưỡng bà lão cô độc. Nhìn vào gia cảnh, nghe những lời nghẹn đắng của người đàn ông bệnh tật, ai cũng xót xa.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Giải cứu bệnh nhân bị nuốt nghẹn 5 năm liềnLúc mới nuốt nghẹn, bệnh nhân tưởng u trong cổ. Nhưng đến 2 năm gần đây, đi khám nhiều nơi, bệnh nhân mới biết nuốt nghẹn là do 1 cơ ở cổ bị co thắt.