Người dân vùng cao rộn ràng tổ chức Tết ăn con dúiVào dịp cuối năm, người dân Bahnar ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai lại rộn ràng tổ chức Tết ăn con dúi. Nghi lễ cầu mong bề trên phù hộ cho mùa màng bội thu, dân làng khỏe mạnh.
Nhiều người trong nhà vừa mắc vảy nến, vừa bị ung thư máu: Bác sĩ nói gì?Người phụ nữ cho biết, cả nhà có 2-3 người bị bệnh vảy nến đã chuyển sang mắc ung thư máu. Cô thắc mắc với bác sĩ, nguyên nhân vì sao tình trạng này lại xảy đến với gia đình mình.
Thơ ba câu như Mai Văn Phấn phổ biến thế giới: Tối giản nhưng không dễ nuốtKhông chỉ có tác phẩm của Mai Văn Phấn, thơ ba câu hay đa số gọi là thơ Haiku đã phổ biến trên thế giới từ lâu. Các nhà thơ, chuyên gia phê bình thơ chia sẻ với phóng viên Dân trí một số góc nhìn.
Chiến sĩ Điện Biên trăm tuổi viếng đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1Những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 đón nhiều cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, tìm về thắp những nén hương, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.
Thơ ba câu của Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi, tác giả nói gì?Mới đây, một số bài trong tập thơ "thả" của nhà thơ Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Tác giả đã có những phản hồi với phóng viên Dân trí trước những ý kiến trái chiều.
Múa bút trên quả bòng Kỳ Đà, thầy đồ kiếm bộn tiền ngày cận TếtNhờ tay nghề tài hoa và sáng tạo, công việc viết chữ thư pháp trên trái bòng Kỳ Đà dịp Tết mang lại nguồn thu nhập cao cho thầy đồ Hoàng Trọng Tuyển, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Nước mắt người trẻ bên mộ phần liệt sĩ vô danhVới các cô cậu sinh viên mười tám đôi mươi, những liệt sĩ nằm tại nghĩa trang thành phố Đà Nẵng là thế hệ cha ông, đi qua thời "hoa lửa", để lại chiến trường cả tuổi xuân cho lý tưởng hòa bình.
Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ 4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên GiápNgày 30/8 âm lịch của 4 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi trong niềm tiếc thương vô vạn của hàng triệu người dân nước Việt. 4 năm sau, thế hệ trẻ vẫn mãi nhớ về vị anh hùng dân tộc ấy.
Những ngọn nến trong đêm nhớ về Đại tướng Võ Nguyên GiápTối ngày 30/08 âm lịch (30/9/2016) là tròn 3 năm ngày Đại tướng Võ nguyên Giáp kính yêu của dân tộc Việt Nam qua đời. Hơn 1.000 ngày đã đi qua, nhưng vẫn vẹn nguyên nơi đây - 30 Hoàng Diệu, tình cảm ấm áp mà đồng bào cùng chiến sỹ và các đoàn viên, thanh niên cả nước luôn hướng về.
Thế giới sát cánh thắp lên "tinh thần Brussels" sau vụ khủng bốNgười dân trên khắp châu Âu và nhiều nơi trên thế giới đã thắp lên những ngọn nến, ánh sáng mang màu sắc quốc kỳ Bỉ để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Brussels ngày hôm qua 22/3.
Hé lộ nội dung bức thư tay trong "vật thể lạ" rơi từ Myanmar xuống Phú ThọChia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Đức Minh (hướng dẫn viên người Việt chuyên dẫn tour Myanmar) cho hay, nội dung bức thư được viết với mong muốn người nhặt được đèn trời sẽ liên hệ lại.
Bi hài cảnh khui giỏ quà sau Tết: Vỏ thượng hạng châu Âu, ruột toàn giấyAnh Hải khui quà Tết nhưng trong hộp trà gần như không có gì. Bên trong hộp mứt thượng hạng nhà chị A. chỉ có vài cái kẹo. Những giỏ quà hàng trăm nghìn đồng có chất lượng khiến nhiều người ngỡ ngàng.