Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 30/8 âm lịch của 4 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi trong niềm tiếc thương vô vạn của hàng triệu người dân nước Việt. 4 năm sau, thế hệ trẻ vẫn mãi nhớ về vị anh hùng dân tộc ấy.

Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, vậy là đã 4 mùa thu, 4 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tổng tư lệnh tài ba lỗi lạc, Người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng của nhân dân về với đất mẹ.

Và ngày 30 tháng 8 âm lịch này là ngày giỗ thứ 4 của Đại tướng. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và giúp các bạn trẻ hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp, phong cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến, Trung tâm tình nguyện Quốc Gia Việt Nam, CLB Liên Kết Trẻ tổ chức lễ thắp nến tri ân tới cố Đại tướng.

Anh Nguyễn Phúc Đại, Chủ nhiệm CLB Liên Kết Trẻ cho biết: "Kỷ niệm 4 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến của dân tộc, hôm nay thế hệ trẻ đến số nhà 30 Hoàng Diệu, ngôi nhà đã gắn bó suốt nửa cuộc đời của Đại tướng, các bạn thanh niên đã dâng nên những ngọn nến tri ân, nhớ mãi biết ơn Đại tướng, thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ có thể hiểu hơn cuộc đời giản dị mực thước của cố Đại tướng, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử truyền thống đấu tranh, qua các lời kể của gia đình, qua hiện vật và ngôi nhà kỷ niệm suốt nửa cuộc đời làm việc của Đại tướng".

Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2
Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3

Trong không khí linh thiêng và xúc động tại khuôn viên 30 Hoàng Diệu, hàng nghìn ngọn nến đã được thắp nên với dòng chữ " Đại Tướng Sống Mãi" tại gian thờ Đại tướng Đoàn cũng đã thắp nên Người những nén nhang thơm, những nén nhang của sự biết ơn sâu sắc tới một vị tướng gần gũi, giản dị cả cuộc đời vì nhân dân.

Bác Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ:" Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn đồng bo, chiến sĩ cả nước luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đại tướng, mặc dù ông đã đi xa nhưng ngày ngày nhiều người vẫn đến thắp nén nhang thơm tại Vũng Chùa – Đảo Yến và tại gia đình, các nơi tưởng niệm... Mong mỏi lớn nhất của Đại tướng lúc sinh thời rằng thế hệ trẻ luôn phải tìm tòi, áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc phát triển kinh tế đất nước, xứng đáng mà những gì thế hệ đi trước đã hi sinh".

Thông qua hoạt động tháng tri ân, CLB Liên kết Trẻ mong muốn mọi thế hệ, trong đó có thế hệ trẻ của đất nước hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng, thể hiện sự tri ân sâu sắc tới Người, để có ngày hoà bình, độc lập như ngày hôm nay.

Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 4
Bạn trẻ thắp nến tưởng nhớ ​4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 5

Bạn Đàm Thị Minh Nghĩa – sinh viên ĐH Luật HN, chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi rất vinh dự và tự hào được sống và học tập trong hoà bình. Tôi rất xúc động được vào thắp những nén hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến, đặc biệt thắp nên những ngọn nến lung linh của thế hệ trẻ, mỗi ngọn nến là những tình cảm chan chứa và đầy xúc cảm của lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi đối với thế hệ đi trước. Mãi mãi đời đời ghi nhớ công ơn cha anh".

M.C

Ảnh: Nguyễn Minh Hiếu - Thế Anh