Thầy giáo quân hàm xanh dạy học nơi đảo xaHiếm có lớp học nào đặc biệt như "Lớp học tình thương" trên đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Lớp có tới 3 chiếc bảng, bàn ghế cũng được kê theo 3 hướng khác nhau. Lớp chỉ có một thầy giáo duy nhất dạy 23 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và tất cả ngồi chung một phòng...
Chủ tịch nước khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của thầy giáo “quân hàm xanh”Trong buổi gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là thầy giáo của những lớp học xóa mù chữ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Các đồng chí không chỉ là người lính bảo vệ biên cương mà còn là người thầy vun trồng cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc làm của các đồng chí hết sức cảm động, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.
“Thầy giáo quân hàm xanh” dạy bà con Bát Xát thoát mù chữ, xóa mặc cảmNhờ biết chữ, các chị, các mẹ đi chợ đã biết nhìn hạn sử dụng, biết vận dụng phương pháp chăm sóc con, biết chăn nuôi làm kinh tế, thậm chí, nhiều chị biết nhìn bản đồ mà không cần phải hỏi đường... Khi biết chữ, có kiến thức, bà con cũng tự tin hơn khi giao tiếp, không còn sợ hãi ra đường bị lừa gạt như trước đây.
Thú vị “tiết học biên giới” của học sinh vùng caoHai năm gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) phối hợp với các nhà trường dạy “tiết học biên giới” trong các giờ ngoại khóa. Theo đó, học sinh vùng biên giới tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) được các “thầy giáo quân hàm xanh” giảng dạy những kiến thức về pháp luật biên giới.
Dạy tiếng Việt trên đất LàoLớp học được duy trì đều đặn 3 năm nay, chỉ khác học sinh là người Lào, thầy giáo là bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam, được tổ chức ngay trên đất bạn. Sau 3 khóa học, dưới sự hướng dẫn của những thầy giáo quân hàm xanh, hơn 100 người dân Lào đã có thể đọc thông, viết thạo, giao tiếp tốt bằng tiếng Việt Nam.
Lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang quân hàm xanh ở vùng biênNhiều tháng nay, các thầy giáo mang quân hàm xanh thay nhau đứng lớp, gieo chữ cho bà con khu vực suối Khôn ở xã vùng biên giới tỉnh Gia Lai.
Chuyện về lớp học đặc biệt nơi biên cương của thầy giáo mang quân hàm xanhMàn đêm buông xuống nơi núi rừng vùng biên Mường Lát, Thanh Hóa cũng là lúc từng tốp người ở Pa Búa í ới gọi nhau đến lớp xóa mù chữ. Lớp học đặc biệt với các bà, các mẹ đã 50, thậm chí ngoài 60 tuổi…
Lớp "thực hành tin học" của những người thầy quân hàm xanh nơi biên viễnLớp mở cửa vào cuối tuần, học sinh ở nhiều lứa tuổi, có cả cán bộ bản đến học. Đứng lớp là những thầy giáo mang quân hàm màu xanh.
Giải mã ngôi làng có nhiều Giáo sư y khoaNói đến làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) sẽ có nhiều người nhớ ngay đó là vùng đất hiếu học đã quá nổi tiếng suốt 5 thế kỷ nay ở Việt Nam.
4 điều quý giá người cha dặn nhà vô địch Olympia trước ngày thiTrước khi con đi thi, bố của quán quân đường lên đỉnh Olympia dặn 4 điều quý giá giúp chàng trai chinh phục vòng nguyệt quế. Ông nói với con "bình tĩnh, tự tin, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc chơi".
Mở tiệc đón Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 như lễ hội ở quê nhàTrở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Lê Xuân Mạnh được người dân, nhà trường ở quê nhà Thanh Hóa chào đón trong niềm vui vỡ òa.
Nữ sinh nước ngoài hút hồn khi mặc quần áo bộ đội, học quốc phòngPika Veselina tạo ấn tượng, hút ánh nhìn với làn da trắng, mắt nâu khi diện trang phục bộ đội Việt Nam.