Thầy giáo miệt vườn dành hơn 10 năm "gieo duyên lành" đến mảnh đời khốn khóGần 10 năm gắn bó công việc thiện nguyện, với thầy Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường THCS Long Thạnh (Hậu Giang) trông thấy các hoàn cảnh mình giúp đỡ có cuộc sống mới đã là điều hạnh phúc nhất.
Thầy giáo miệt vườn dạy Văn theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”Gần 20 năm dạy môn Ngữ Văn, thầy giáo Quách Tấn Thuần luôn tìm tòi phương pháp tối ưu để các em học tốt hơn. Phương châm “học mà chơi, chơi mà học” của thầy giúp học sinh hiểu và nhớ bài lâu hơn.
Sám hối của kẻ hiếp học trò vì "súc miệng bằng rượu"Phạm nhân Lý Văn Giàu (SN 1975, ngụ ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) từng là một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng đáng tiếc, thầy giáo miệt vườn này đã bị rượu làm cho biến chất và đang tâm xâm hại tình dục cả học trò của mình.
Người thầy miệt mài xây dựng trường học hạnh phúcThầy Nguyễn Văn Hòa cho biết vẫn ấp ủ tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, lan tỏa sâu rộng hơn mô hình trường học hạnh phúc và những kinh nghiệm giáo dục.
Nữ sinh lớp 5 phát biểu 10 phút không cần đọc giấy tại lễ 20/11Vũ Nhật Thủy Tiên, 10 tuổi ở Hà Nội, gây ấn tượng khi phát biểu trước toàn trường suốt gần 10 phút mà không cần cầm giấy trong sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hành trình lặng thầm của cô giáo 9x bên những học trò câm điếcGiữa tiếng thông reo ở Đà Lạt, cô giáo Hà Vân bền bỉ đồng hành cùng những học trò câm điếc. Từ cô gái xa lạ với thủ ngữ, cô trở thành người gieo chữ thầm lặng vì tình thương và niềm tin vào các em.
Người đàn ông dành cả đời viết sách để giữ lại văn hóa TháiHơn ba thập kỷ qua, ông Sầm Văn Bình miệt mài dạy chữ, biên soạn từ điển, sưu tầm văn học dân gian để đưa chữ Thái ở Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Khoảnh khắc giọng hát của cố NSND Trung Kiên vang lên gây xúc độngGiọng hát của cố NSND Trung Kiên vang lên phần mở màn, hòa cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng, khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.
Cô giáo 79 tuổi gần 2 thập kỷ mở lớp học miễn phí nơi cửa PhậtDù đã 79 tuổi, cô giáo Nguyễn Thị Diệu Ái vẫn đều đặn đến chùa Lập Thạch mỗi dịp hè, miệt mài gieo chữ. Gần 2 thập kỷ qua, lớp học miễn phí nơi cửa Phật đã chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh.
Nam sinh nghèo đạt 28,5 điểm có nguy cơ dang dở giấc mơ đại họcMẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi, Huân phải chuyển trường 6 lần theo cuộc mưu sinh của bố. Dù vậy, Huân vẫn là một học sinh xuất sắc với tổng điểm xét tuyển khối A đạt 28,5.
Giám thị nói “học lắm cũng làm thuê” là người tâm huyết, hay đùaTheo đánh giá của lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp thầy T.V.D. là người có chuyên môn vững, tâm huyết với nghề. Trong khi đó, các học sinh đánh giá thầy là người gần gũi, tận tụy...
Thầy giáo người Mông nuôi gà đen, thắp sáng ước mơ nơi non caoGiữa lưng chừng núi non trập trùng xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), có một người thầy vẫn ngày ngày miệt mài gieo con chữ cho học trò vùng cao và âm thầm gieo hy vọng từ đàn gà đen trên sườn nương.