01:24Ly kỳ cuộc tìm kiếm thầy giáo mất tích 10 ngày ở rừng Phú QuốcLy kỳ cuộc tìm kiếm thầy giáo mất tích 10 ngày ở rừng Phú Quốc
Thầy giáo mất tích 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc đã được đưa về nhàSau một ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc (Kiên Giang), thầy giáo mất tích 10 ngày trong rừng đã được gia đình đưa về đất liền.
Phát hiện thi thể thầy giáo mất tích hơn 1 tháng trướcNgày 13/1, tin từ công an xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) cho biết, thi thể đang phân hủy của một thầy giáo dạy tiểu học được người dân phát hiện ở khu vực bìa rừng Khe Lời.
Ly kỳ cuộc tìm kiếm thầy giáo mất tích 10 ngày ở rừng Phú QuốcĐến giờ, người thân, đồng nghiệp của thầy Nguyễn Anh Lân (giáo viên trường tiểu học Mỹ Hiệp 2, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn không thể tin nổi thầy Lân đã sống sót kỳ diệu và trở về nhà sau 10 ngày mất tích ở rừng Phú Quốc. Sau thời gian “ẩn mình” bí ẩn, thầy Lân sụt cân nghiêm trọng, tâm trí chưa tỉnh táo…
03:03Thầy giáo trở về nhà sau 10 ngày mất tích ở Phú QuốcThầy giáo mất tích trở về nhà sau 10 ngày mất tích ở Phú Quốc
Hàng chục học sinh đứng trên bờ ngóng tìm thi thể thầy giáoSau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể của thầy giáo mất tích trên sông Thạch Hãn.
Một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc: Giảm gánh nặng, tránh "lối mòn"Chủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đang được dư luận đón nhận và kỳ vọng giảm gánh nặng, tạo ổn định, đồng bộ và hiệu quả.
Học Bác để dạy tốt hơn, học tốt hơnỞ Hưng Yên, việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào từng lớp học. Thầy, cô noi gương Bác để rèn mình, đổi mới cách dạy; học trò noi theo để nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng nhau vun đắp môi trường giáo dục nhân văn và bền vững.
Nam sinh duy nhất học ngành mầm non bị cười nhạo, nhiều người lên tiếngTrước tiếng cười nhạo lẫn kỳ thị nhắm vào mình, em Lê Trung Nghĩa, nam sinh duy nhất vừa trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non nói: "Định kiến là của xã hội, việc của mình là sống tử tế, có ích".
Thầy trò làng Nủ gửi tiền ủng hộ thầy trò rốn lũ Nghệ AnThầy trò Trường TH & THCS số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, đã quyên góp một số tiền lớn để gửi đến 2 trường học tại Nghệ An thuộc vùng rốn lũ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vừa qua.
Một xã ở Hà Nội có hơn 400 học sinh vẫn phải vượt sông mỗi ngày đi họcNgược về phía Tây khoảng 60km, có một “ốc đảo” duy nhất của TP Hà Nội với dân số chưa đến 7.000 người, nơi 458 thầy trò vẫn phải vượt sông bằng thuyền, phà mỗi ngày để tới trường.
Chủ tịch nước mong thầy cô giáo giữ vững ngọn lửa tâm huyết, lòng yêu nghề“Tôi mong các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò”.