Thầy giáo khiếm thị 78 tuổi ở ngôi trường đặc biệtCâu chuyện về người thầy khiếm thị, dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” vẫn tận tụy, gắn bó với "sự nghiệp trồng người" khiến nhiều người xúc động...
Uớc mơ của thầy giáo khiếm thị dạy Tin họcNgười ta thường nói “giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Vậy mà có một chàng trai khiếm thị đã vượt qua số phận để vươn lên, khẳng định mình trong cuộc sống và đem lại ánh sáng tri thức cho những người đồng tật. Đó là anh Nguyễn Trung Thái, sinh năm 1985.
Khâm phục thầy giáo khiếm thị có 2 bằng ĐH, 1 bằng thạc sĩNăm anh lên 3 tuổi, căn bệnh sởi quái ác đã cướp đi ánh sáng đôi mắt. 25 năm kiên trì giấc mơ con chữ, đến nay người thầy giáo trẻ đã có 2 tấm bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ và hiện vẫn ấp ủ dự định học lên tiến sĩ.
Tấm lòng của thầy giáo mù cưu mang nhiều trẻ khuyết tậtTrung tâm giáo dục Hòa Nhập Hướng Dương Việt, tỉnh Quảng Nam do thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy thành lập hiện nuôi dưỡng gần 50 trẻ khuyết tật.
Chân dung nữ võ sư U80 bền bỉ dạy chữ, dạy võ cho trẻ khuyết tật ở TPHCMGần 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Thanh Loan vẫn đều đặn đến lớp, dạy Aikido và kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật, viết tiếp hành trình hơn 20 năm đầy nhân ái.
Phụ huynh TPHCM thuê khách sạn, sát cánh cùng con trong kỳ thi lớp 10Để tạo điều kiện cho con đi thi lớp 10 được thuận tiện nhất, nhiều phụ huynh ở TPHCM đã chi tiền thuê khách sạn nhiều ngày gần điểm thi.
Á vương Võ Minh Toại: Nam thần "ngược dòng" showbiz, mơ làm thầy giáoĐằng sau hình ảnh “nam thần showbiz”, Võ Minh Toại lại theo đuổi một hướng đi ít ai ngờ: Xây dựng bản thân từ giáo dục và lan tỏa giá trị qua các hoạt động cộng đồng.
Người thầy gần 40 năm dẫn lối cho học trò khiếm thịTừ năm 1988, thầy Nguyễn Phi Hùng, người duy nhất dạy định hướng di chuyển tại Trường Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) vẫn lặng lẽ dìu dắt hàng nghìn học trò khiếm thị tìm đường đến tương lai.
Cô giáo khiếm thính và hành trình “thắp lửa” hy vọngCô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân miệt mài "gieo" những hạt giống hy vọng cho những số phận kém may mắn, giúp các em tin rằng khiếm khuyết không phải là dấu chấm hết.