Ngư dân tự nguyện giao nộp rùa để thả về môi trường biểnSau khi bắt được cá thể rùa biển (còn gọi là vích) nặng khoảng 12kg, ngư dân tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng để thả lại môi trường tự nhiên.
Ngư dân tự nguyện giao 2 cá thể rùa biển bị dính lưới để thả lại môi trườngHai cá thể rùa biển dính vào lưới ngư dân ở ngư trường Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) được họ tự nguyện thả về môi trường biển.
Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biểnCon rùa biển nặng 100kg, được xếp vào nhóm quý trong sách đỏ Việt Nam, vừa được lực lượng chức năng phối hợp với người dân thả về môi trường biển.
Rùa quý hiếm nặng 27kg mắc lưới ngư dânTrong khi đánh bắt cá, ngư dân phát hiện con rùa quý hiếm nặng khoảng 27kg mắc lưới, liền giải cứu và liên hệ với lực lượng chức năng để thả rùa về biển.
Những phong tục đón tết độc lạ ở các quốc gia trên thế giớiNếu ở Việt Nam, Tết gắn với mâm cỗ, bánh chưng, lì xì… thì ở nhiều quốc gia, khoảnh khắc giao thừa lại được đánh dấu bằng những phong tục tưởng như kỳ lạ, thậm chí có phần “khó hiểu”.
Đồi mồi quý hiếm nặng 3kg được tái thả về biểnCá thể đồi mồi quý hiếm, nặng 3kg, chiều dài mai 50cm, đã được cơ quan chức năng Đà Nẵng thả về biển an toàn.
Người đàn ông mua lại động vật hoang dã bị săn bắt, thả về rừngTrong chuyến thiện nguyện tại vùng cao Nghệ An chứng kiến một con dúi rừng bị săn bắt, anh Thắng đã bỏ tiền túi mua lại con vật để thả về rừng.
Cận cảnh “tàu sân bay” từ Trường Sa về đất liền đón TếtNhững “tàu sân bay” chở đầy mực xà từ Trường Sa đã về bến, kết thúc phiên biển cuối năm. Giá mực xà cao ngất ngưởng giúp hàng nghìn ngư dân đón Tết đủ đầy.
Tranh cãi không nên thả cá chép đỏ ồ ạt ngày ông Công, ông TáoGS.TSKH Đặng Huy Huỳnh lo ngại, nếu thả ồ ạt quá nhiều cá chép cùng lúc có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, vì chúng phải cạnh tranh nguồn thức ăn với nhau.
Tro vàng mã phủ trắng mặt nước sông trong ngày người dân tiễn ông TáoSáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô đã tìm về các sông, hồ, ao trong thành phố để thả cá để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 TếtMẹ tôi không thả cá chép. Không phải vì mẹ không tin, mà vì mẹ tin theo cách khác.
Người dân giao nộp đại bàng đen quý hiếmMột người dân ở thành phố Huế đã tự nguyện giao nộp cá thể đại bàng đen quý hiếm cho cơ quan chức năng, để thả về môi trường tự nhiên.