Mưu sinh ở “thế giới đồ bỏ đi”Hàng ngày, tại bãi rác nằm trên địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum có đến hàng chục hộ dân mưu sinh cuộc sống hàng ngày trên bãi rác.
Ném đạn vào nhà đối thủ để “hóa giải” mâu thuẫnKhoảng 4 giờ sáng nay (22/11), đang say ngủ, chị Nguyễn Thị Thu Vân (31 tuổi, trú thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát tháo trước nhà, yêu cầu chị ra mở cửa.
Đột kích “công trường” khai thác đất sét trái phép trong đêm tại Kon Tum!Nhận được nguồn tin báo chí, đoàn liên ngành Sở TN – MT tỉnh Kon Tum đã tiến hành “mật phục”, “đột kích” vào điểm trai khác đất sét trái phép nằm ngay sau Công ty TNHH Hoàng Nghĩa trên địa bàn thôn Thanh Trung (Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum). Đoàn tiếp tục mở rộng kiểm tra và xác định thêm một điểm khai thác đất sét cách đó không xa.
Trang trọng lễ tang nguyên Bộ trưởng Lê Huy NgọLễ tang nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Vị Bộ trưởng đội mũ cối, quần xắn cao, mặc áo mưa đi trong bão lũÔng Lê Huy Ngọ được nhớ tới với hình ảnh một vị Bộ trưởng mặc áo mưa, đội mũ cối, đi dép cao su, ống quần xắn cao đi trong mưa bão và có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
"Bộ trưởng của nông dân" Lê Huy Ngọ qua đờiNguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.
Nhớ cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: “Người đi trong bão lũ”Cả cuộc đời ông đã vất vả với nông dân, nông thôn và nông nghiệp, với bão lũ và những mất mát của đồng bào. Giờ đây, mong ông yên nghỉ và rong chơi ở chốn bồng lai.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: "Mình đến tận nơi bà con sẽ yên tâm hơn"“Thiên tai xảy ra ở đâu, bất kỳ nguy hiểm ở mức độ nào, ông luôn có mặt sớm nhất. Ông bảo, mình đến tận nơi thì bà con và anh em địa phương sẽ yên tâm hơn”, ông Nguyễn Minh Nhạn kể.
Hai anh em vô cớ bị đánh nhập viện khi đang cứu người bị tai nạn giao thôngTrong lúc cứu hai thanh niên bị tai nạn giao thông, anh Trung, anh Vĩnh và hai người khác bị một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đuổi đánh, hành hung ở Bắc Ninh.
Khởi công cầu Dân trí, xóa nỗi ám ảnh của người dân Cao Bồ khi mưa lũ vềCầu Dân trí không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, lòng nhân ái. Đây là món quà vô giá, mang lại sự an toàn, thuận tiện cho người dân thôn Thác Hùng.
Đoàn thanh niên Báo Dân trí ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2027Chiều 15/8, tại Hà Nội, Đại hội Chi đoàn Báo Dân trí lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2027 đã diễn ra.
Phó công an xã bị côn đồ chém trong trụ sở được phẫu thuật thành côngTrung tá Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa - người bị đối tượng xông vào trụ sở dùng dao chém - đã được phẫu thuật nối lại bó mạch thần kinh.