Nhà hàng gây ra vụ ngộ độc tập thể không được nấu ở Ngày hội Đại đoàn kếtChiều 4/11, ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã họp với lãnh đạo thôn Hiền Sỹ cùng người dân về việc chọn nhà hàng nấu ăn cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở thôn này.
Phát hiện vi khuẩn tụ cầu trong thức ăn ở đám cưới làng quê gây ngộ độc 64 ngườiChiều 16/7, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay qua lấy mẫu xét nghiệm ở vụ ngộ độc tập thể đám cưới ở thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đã phát hiện ra vi khuẩn tụ cầu là nguyên nhân chính gây thức ăn nhiễm độc.
Dân bất bình cho rằng cán bộ “ưu ái” nhà hàng từng gây ra vụ 64 người ngộ độcNhiều người dân thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bất bình về việc nhà hàng nấu cỗ từng gây ra vụ 64 người phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn, nay lại được cán bộ thôn “ưu ái” cho nấu ăn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới.
Nơi 93 người lính cùng nằm lại, địch dùng máy ủi lấp toàn bộ thi thểTrong trận đánh ác liệt năm 1972 tại cầu Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị, 93 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “tọa độ lửa” năm xưa nay trở thành không gian tri ân thiêng liêng.
Vượt dòng nước lũ ngang đầu, chia nhau từng gói mì, hộp bánhLũ khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng bị cô lập, người dân phải liều vượt qua dòng nước cao đến vai để mang thực phẩm về nhà, những chiếc ghe trở thành phương tiện giao hàng duy nhất len lỏi từng hẻm nhỏ.
Nữ y tá "mãi mãi tuổi 19" sau màn tra tấn tàn bạo của địchNữ y tá Lê Thị Tuyết rơi vào tay địch trong một trận càn năm 1968. Dù bị tra tấn tàn bạo, chị vẫn nhất quyết không khai, giữ trọn khí tiết và anh dũng hy sinh ở tuổi 19.
Cụ bà 106 tuổi 6 tháng làm vợ, 7 thập kỷ thủ tiết thờ chồng liệt sỹCưới được 6 tháng và đang mang thai con trai đầu lòng thì cụ Dương Thị Thí nhận tin chồng hy sinh. Suốt 75 năm qua, người vợ liệt sỹ ấy vẫn thủ tiết thờ chồng, nuôi con, giữ trọn nghĩa phu thê.
Mã số 5739: Tai nạn nghiệt ngã cướp đi bao ước mơ, dự định của chàng trai trẻTai nạn giao thông đã biến chàng thanh niên khỏe mạnh Nguyễn Sỹ Điệp thành bệnh nhân nằm bất động trên giường bệnh. Sau 3 tháng chạy chữa cho con, gia đình em đã rơi vào cảnh khánh kiệt.
Cả thôn thu nhập cao nhờ nuôi “kho thuốc bổ biết đi”Hơn 50 hộ dân ở thôn Yên Mỗ, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa có việc làm ổn định và thu nhập “khủng” nhờ nghề nuôi dê vỗ béo.
Thổn thức với loài hoa của núi rừng ở cao nguyên Măng ĐenMỗi độ xuân về, cao nguyên Măng Đen, Quảng Ngãi lại rực rỡ bởi sắc hồng từ hoa mai anh đào khiến du khách thổn thức. Sau vẻ đẹp ấy, chính quyền đang nỗ lực trồng 1 triệu cây mai anh đào.
Năm ngày làm vợ, gần nửa thế kỷ đợi chờ và cuộc “trở về” xúc động ngày TếtTết năm nay, bà Vinh ở Hà Tĩnh lần đầu được "đoàn tụ" với người chồng liệt sỹ trong một bức ảnh phục dựng. Người phụ nữ ấy chỉ có 5 ngày làm vợ nhưng đã dành trọn một đời son sắt, thủy chung.
Ký ức thời "nếm mật nằm gai" và chuyện tình của Mẹ Việt Nam anh hùngSau nhiều năm cống hiến cho cách mạng, vợ chồng thương binh Trần Thiện Cường và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân chọn một cuộc sống an yên ở vùng quê bên bờ sông Hương, thành phố Huế.