Người Cơtu ở Quảng Nam “Tạ ơn rừng”Trong hai ngày 20-21/2, chính quyền và đồng bào Cơtu huyện Tây Giang (Quảng Nam) tổ chức làm lễ hội khai năm “Tạ ơn rừng” - một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh được đồng bào Cơtu nơi đây lưu giữ từ bao đời nay.
Lễ hội “Tạ ơn rừng” của đồng bào CơtuLễ khai năm tạ ơn rừng được tổ chức theo đúng nguyên mẫu lễ hội truyền thống của đồng bào Cơtu xưa, như một dịp tạ ơn “Mẹ rừng” đã ban tặng và nuôi nấng cộng đồng vùng cao trong việc sinh tồn và xây dựng cuộc sống.
Tạ ơn rừng thiêngỞ nơi quanh năm mây phủ trắng rừng, Lao Chải (có nghĩa là bản già) đang lưu truyền một phong tục đặc biệt - lễ Gà Ma Dó cúng rừng đầu năm. Còn rừng thì sống, mất rừng là mất tất cả. Suy nghĩ đó xuyên suốt mọi hành động của người dân với rừng...
Hơn 400 triệu đồng đến với người đàn ông bị bỏng điệnCảm thương hoàn cảnh anh Ngần Văn Thuật bị bỏng điện phải cắt bỏ 2 tay, nhiều bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 400 triệu đồng, giúp gia đình có kinh phí điều trị.
Khu rừng cấm toàn gỗ quý ở Quảng Nam được cả làng bảo vệRừng Cấm Miếu rộng khoảng 10ha, còn tồn tại nhiều danh mộc như gỗ huỳnh, lim, sơn; được 12 chi tộc họ ở Quảng Nam bảo vệ hàng trăm năm bằng tâm linh và hương ước.
Mang Tết sớm lên với đồng bào "tộc người ngủ ngồi"Các phần quà gồm chăn ấm, gạo, nếp, dầu ăn, bánh kẹo... đã được trao tận tay người dân và trẻ em đồng bào Đan Lai trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).
Chung tiền mua trâu, dê làm vật hiến sinh tổ chức lễ hộiLễ Mừng cơm mới là dịp người Bru-Vân Kiều cảm tạ thần linh sau một vụ mùa thành công, cầu cho mùa lúa mới mưa thuận gió hòa. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Khoảnh khắc hổ bất ngờ lao ra từ bụi rậm tấn công nhân viên kiểm lâmMột nhân viên kiểm lâm người Ấn Độ đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhất đời mình khi phải đối mặt với con hổ bất ngờ lao ra từ bụi rậm. Đó là một trong những khoảnh khắc động vật nổi bật tuần qua.
Độc đáo Lễ hội Lấp lỗ của người Vân Kiều bên dãy Trường SơnNgười Bru-Vân Kiều tôn thờ thần lúa và xem đây là vị thần linh thiêng nhất, mang lại ấm no, hạnh phúc. Hằng năm họ sẽ tổ chức Lễ Lấp lỗ để cảm tạ thần linh, cầu cho bà con dân bản có cuộc sống no ấm.
Nơi vua Hàm Nghi xây thành lũy, đặt súng thần côngXã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nơi vua Hàm Nghi chọn làm căn cứ địa vào năm 1885. Ông cho quân đắp lũy, xây thành, ban chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa nói về hiện tượng phim Nhà nước lập kỷ lục phòng vé"Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phổ biến, phát hành phim sử dụng ngân sách Nhà nước...", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.