Mong manh tường đấtBà Hoàng Thị Yến sau một hồi ngượng ngập bỗng cất giọng mộc mạc hát luôn mấy bài Then cổ. Giọng ca bay lượn trong không gian u uẩn tranh tối, tranh sáng của ngôi nhà trình tường đã qua năm thế hệ sinh sống, nhẩm đếm cũng gần hai trăm năm tuổi.
Mã số 4116: Lớp học tường đất xuống cấp đe dọa tính mạng hàng chục em nhỏThiếu lớp học, hàng chục em nhỏ điểm trường Sán Chải, Trường Mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần, Hà Giang, phải học nhờ nhà tường làm bằng đất xuống cấp, tính mạng các em bị đe dọa hàng giờ.
Vợ chồng kiến trúc sư trẻ biến tập thể cũ thành quán cà phê sơn tường đấtMột căn tập thể cũ đã được cải tạo thành quán cà phê với tường sơn bằng đất. Ý tưởng này tuy độc đáo nhưng cũng tạo ra nhiều ý kiến trái ngược.
Hãi hùng cảnh hàng chục hộ dân có thể bị vùi lấp bất cứ khi nào tại Gia LaiTrong con hẻm 58 Phạm Văn Đồng (TP Pleiku, Gia Lai) đang có hàng chục hộ dân sống dưới “bức tường đất” cao. Mỗi lúc mưa bão, người dân không dám ở trong nhà.
Mưa lũ gây sạt lở đất, hư hại phòng nội trú tại điểm trường miền núiKhu nhà nội trú dành cho học sinh vùng cao tại Trường PTDT bán trú – THCS xã Húc, huyện Hướng Hoá do mưa lũ gây sạt lở đất, làm sập tường, đất đá tràn vào bên trong.
Tỉnh Đoàn vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng bị sạt lởDo mưa lũ gây sạt lở đất khiến khu nhà nội trú dành cho học sinh Trường PTDT bán trú - THCS xã Húc, huyện Hướng Hóa bị sập tường, đất đá tràn vào bên trong, các em sinh hoạt khó khăn.
Khi lính mới suýt chết vì tập ném lựu đạn vụng vềNgười lính này quá vụng về khi ném nên quả lựu đạn thay vì bay qua bờ tường về phía mục tiêu lại rơi xuống ngay bờ tường đất, cách nhóm lính khoảng 1 m.
Khám phá ngôi nhà "ấm về đông, mát về hè" trên cao nguyên đá Đồng VănNgười H’Mông thường sống trên núi cao, khi hậu lạnh, khắc nghiệt nên ngôi nhà của họ phải ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Ngôi nhà Trình Tường đất là nhà truyền thống của người H’Mông và người Hà Nhì ở vùng Tây bắc của Việt Nam.
02:47Mã số 2385: Ước mơ của thầy cô cắm bản dạy học trong nhà trình tường gió lùa lạnh buốt16 năm qua, điểm trường Na Quang, xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ, Hà Giang) sử dụng nhà trình tường đất làm lớp học. Mùa rét, gió lạnh thấu xương lùa qua cửa khiến thầy trò buốt cóng, trong khi ánh sáng không đảm bảo, quanh năm phải dạy và học dưới ánh đèn.
Một gia đình ở Hưng Yên bị tạt chất bẩn liên tiếp 3 ngàyCông an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đang vào cuộc làm rõ vụ việc gia đình một người dân bị tạt chất bẩn liên tiếp trong 3 ngày.
Diệu Hà: "Tôi tìm thấy mình trong âm nhạc Phạm Duy"Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, cô yêu thích âm nhạc Phạm Duy bởi âm nhạc của ông có sức quyến rũ kỳ lạ. Không chỉ tinh tường trong giai điệu mà cả về ca từ trong sáng tác của ông cũng chau chuốt, sang trọng.
Dự án bệnh viện gần 230 tỷ đồng sau 14 năm vẫn là bãi cỏ14 năm sau ngày khởi công, dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh ở thành phố Hà Tĩnh mới thành hình 2 dãy nhà tạm và tường bao. Khu đất rộng lớn gần 3,2ha bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.