NSND Hương Dung: "Tôi là mẹ chồng hiện đại, không ở cùng các con"Nghệ sĩ Hương Dung xúc động trong Lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài đời, bà tự nhận mình dễ tính, không ghê gớm như trên phim.
Tượng đài Cristiano Ronaldo: 20 năm cho lần bật khóc cuối cùng ở Euro 2024Cristiano Ronaldo sẽ bước vào kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp và liệu anh có thể hưởng vinh quang cùng Bồ Đào Nha ở lần cuối cùng hiện diện ở sân chơi đỉnh cao cấp độ đội tuyển quốc gia?
Thấy nước mắt mẹ, gã giang hồ gác kiếm sau 30 năm "tắm máu"Từng là giang hồ cầm đầu băng cướp, đòi nợ thuê "khét" tiếng ở trung tâm TPHCM, nay anh Tú đã "gác kiếm", tập trung kiếm tiền lo cho gia đình, dành nhiều tâm sức làm thiện nguyện.
Xem trai làng đánh trần, tranh nhau quả cù nặng 10kg đẽo từ gốc chuốiTrai làng đánh trần, sử dụng sức mạnh của đôi tay, sự khéo léo, bền bỉ và tinh thần chiến đấu để tranh cướp quả cù được đẽo từ gốc cây chuối sứ nặng cả yến.
Sôi động cảnh cướp chiếu tại Hội GióngMàn cuối cùng của Hội Gióng vừa kết thúc, hàng chục, thậm chí hàng trăm người, ngoài thanh niên còn có các cụ già và trẻ em, ào ào lao vào cướp chiếc chiếu hành lễ, tạo ra một không khí vô cùng sôi động.
Vì sao ngày càng có nhiều vụ thảm án xảy ra?Nghi can vụ thảm án ở Quảng Ninh làm 4 bà cháu tử vong bị bắt giữ, góp phần an ủi người thân nạn nhân cũng như trấn an dư luận. Tuy nhiên, phía sau thảm án còn để lại nhiều nỗi băn khoăn day dứt.
Vụ vây bắt tướng cướp Bạch Văn Chanh qua lời kể của người trực tiếp vào hang bắt cướpBạch Văn Chanh là tướng cướp trong những năm 1990 có độ lì lợm, máu lạnh và giết người không ghê tay. Báo chí đã viết về con đường phạm tội cũng như diễn biến vụ vây bắt tướng cướp này, song chưa một lần độc giả được nghe người trực tiếp vào hang bắt Chanh kể lại.
Phong tục, lễ hội ngày càng bị xô lệch: Vì đâu ra cớ sự này?Cứ mỗi dịp đầu năm, “điệp khúc” xấu xí về một số phong tục, lễ hội bị biến tướng; những giá trị văn hoá bị xô lệch... lại được đem ra bàn tán xôn xao. Vì đâu ra cớ sự này?
Hãi hùng cướp phết cầu may!Các trai tráng có dịp đọ sức trong biển người tranh giành quả phết đỏ sau khi các cụ đã tế lễ xong tại đình làng. Quả phết làm bằng gỗ sơn đỏ không có nhiều giá trị vật chất, song với người Hiền Quan, phết được xem như báu vật suốt cả năm nếu ai cướp được ở lễ hội.
Tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m trên phố nhận mức án kịch khung bao nhiêu năm tù?Qua clip ghi lại có thể thấy hành vi của tên cướp có mong muốn thực hiện phạm tội đến cùng, bất chấp sự ngăn cản của nạn nhân, sẵn sàng chấp nhận hậu quả nạn nhân có thể bị thương tích.
Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng NhấtSáng 14/4, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS).
Đường đời đẫm nước mắt của người phụ nữ phạm tội cướp tài sảnTân tham gia vào một vụ cướp tài sản để giúp người em họ trả nợ cá độ. Em họ bỏ trốn, cô bị bắt...