Sợ trò thất học, 8 cô giáo trẻ tình nguyện đứng lớp không lươngSợ học trò thất học, 8 cô giáo trẻ của xã vùng cao Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) tình nguyện đứng lớp tại hai điểm trường của Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Không có lương, cũng không một đồng trợ cấp, tất cả chỉ với hy vọng, các em vẫn tiếp tục đến lớp, không phải bỏ học giữa chừng.
Niềm vui vỡ òa của hàng chục giáo viên tình nguyện đứng lớp không lươngSau hơn 4 tháng gian nan, vất vả để giúp trường “giữ chân” học sinh, mới đây 8 cô giáo viên trẻ tình nguyện đứng lớp không lương đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển viên chức của huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông), dự kiến sẽ nhận quyết định vào ngày 22/12/2019.
8 cô giáo trẻ tình nguyện đứng lớp không lương đã trúng tuyển biên chếThương học trò vùng khó, hàng ngày sẽ phải theo cha mẹ đi rẫy đi rừng nếu không được đến trường nên 8 cô giáo trẻ tình nguyện đứng lớp, không nhận lương gần 4 tháng nay. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, đóng góp, 8 cô giáo này đã trúng tuyển biên chế và sẽ nhận quyết định vào ngày 22/12 tới đây.
06:28Lớp học xóa mù nơi biên cươngKhông chỉ cầm súng canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, những người lính đồn biên phòng Quang Chiểu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) còn tình nguyện đứng lớp dạy học, mang tri thức đến với những bản làng nơi biên cương.
Chuyện gieo chữ nơi biên cương của những người lính quân hàm xanhKhông chỉ cầm súng canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, những người lính đồn biên phòng Quang Chiểu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) còn tình nguyện đứng lớp dạy học, mang tri thức đến với những bản làng nơi biên cương.
01:23Sợ học trò thất học, cô giáo tự nguyện đứng lớp không lươngSợ học trò thất học, 8 cô giáo trẻ của xã vùng cao Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) tình nguyện đứng lớp tại hai điểm trường của Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Không có lương, cũng không một đồng trợ cấp, tất cả chỉ với hy vọng, các em vẫn tiếp tục đến lớp, không phải bỏ học giữa chừng.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
Đến quán cà phê nơi giới trẻ Sài Gòn “nói đủ thứ tiếng”Từ một câu lạc bộ tiếng Anh nhỏ năm 2018, The Link nay trở thành không gian cà phê độc đáo giúp bạn trẻ rèn luyện ngoại ngữ, kết nối cộng đồng và chia sẻ kỹ năng sống.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.
Bạn đọc Dân trí hồi sinh cuộc đời góa phụ nghèo nơi rẻo cao Điện BiênNhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, gia đình chị Lò Thị Chính (tỉnh Điện Biên) đã có mái ấm mới sau những tháng ngày sống trong nghèo khó và bất hạnh chồng chất.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Chứng kiến cảnh này, tôi không dám “thân mật” với vợ suốt hai nămTôi không nghĩ khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời lại trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc tới mức tôi không dám gần gũi với vợ.