Trung Nguyên từng mất "thương hiệu quốc gia" vì... tên khó đọc"Anh đặt tên là Trung Nguyên nước ngoài đọc, phát âm chữ Trung Nguyên rất khó. Người ta không nói là Trung được đâu mà nói là T-rung Nguyên thì khó phát âm lắm”, lãnh đạo Bộ Công thương nói.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.
Vụ trường "bêu tên" học sinh: Lòng tốt từ tâm, đừng phông bạt người tài trợViệc trường học chọn cách “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng khiến nhiều bạn đọc Dân trí xót xa, lo ngại sự giúp đỡ kiểu này trở thành nỗi ám ảnh bám theo đứa trẻ suốt đời.
Tôi mất ăn mất ngủ vì vợ vẫn chơi chung đội cầu lông với tình cũTôi hiểu rằng quá khứ không nên nhắc lại, nhưng vẫn lấn cấn trong lòng khi thấy vợ và bạn trai cũ chung đội cầu lông.
Trưởng thôn đi chân đất, nhớ tên 3.200 người dân không cần giấy tờ gây sốtKhông cần cầm giấy, anh Phạm Văn Long (trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) có thể đọc tên từng hộ theo trí nhớ nhận được nhiều lời khen từ mọi người.
Người đàn ông tên dài nhất thế giới, in 6 trang giấy và đọc 20 phút mới hếtMới đây, một người đàn ông 60 tuổi ở New Zealand được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có tên cá nhân dài nhất thế giới. Người này từng mất 20 phút để đọc hết tên mình.
Lời khuyên để đời của Warren Buffett về cạm bẫy khiến bạn mãi nghèoỞ tuổi 95, huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã chỉ mặt điểm tên kẻ thù lớn nhất của tự do tài chính. Theo ông, nếu không tránh xa cạm bẫy này, bạn sẽ mãi chật vật dù kiếm được bao nhiêu tiền.
Tranh "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" xác lập kỷ lục Guinness thế giớiTác phẩm "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" của họa sĩ Chu Nhật Quang vừa được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.
Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh20 suất học bổng bạn đọc Dân trí trao tặng trẻ em nghèo xã Chiềng Sinh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo.
Vô tình đọc tin nhắn trong máy chồng, tôi uất nghẹn không nói nên lờiVô tình đọc được những dòng tin nhắn của anh với bạn bè, tôi không dám tin đó là sự thật.
Vượt đèn đỏ ở Hà Nội: Mức phạt cao nhưng xe không chính chủ nên chẳng sợ?Từ câu chuyện nhiều xe máy, ô tô vượt đèn đỏ ở Hà Nội, bạn đọc Dân trí cho rằng cái khó nhất khi phạt nguội là xe không chính chủ, nên người tham gia giao thông mặc nhiên vi phạm.
Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức: Chưa thể về nước, trí nhớ bị ảnh hưởng nặngTrong chia sẻ mới nhất, Hoàng Trung Hiếu nói về hành trình hồi phục đầy gian nan sau vụ tai nạn ở Đức. Không thể về nước, anh tiếp tục ở lại để điều trị, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể.