01:05Nước mắt người thân nạn nhân vụ lật tàu ngày mưa bãoTrong mưa gió của bão số 3, gia đình ông Nguyễn Hữu Dũng từ Hà Nội xuống Quảng Ninh thắp hương, mong người thân sớm siêu thoát.
03:24Clip: Ông Đào Thi (bố chị Hoa) mong muốn sự việc được sáng tỏ để cho linh hồn con gái được siêu thoát.Clip: Ông Đào Thi (bố chị Hoa) mong muốn sự việc được sáng tỏ để cho linh hồn con gái được siêu thoát.
Siêu thoát rồi sớm trở lại nghe con!Tôi là mẹ Tuyết Minh đã từng viết cho Nhân Ái khi con ra đi, nay đến thất tuần của con tôi muốn chia sẻ với tất cả bố mẹ của Nhân Ái nỗi nhớ thương con và muốn gửi cho con bài thơ như một nén tâm nhang, như một niềm nhắn gửi, ước ao!
Gia đình nán lại cầu siêu cho người thân vụ lật tàu ở Hạ Long trong mưa bãoTrong cơn mưa nặng hạt, gia đình nạn nhân N.H.T. (SN 1973, ở Hà Nội) nghẹn ngào chuẩn bị lễ vật, cầu mong vợ chồng em trai và 2 cháu siêu thoát sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Cận cảnh lễ cầu siêu cho chó mèo độc nhất vô nhị ở Hà NộiLễ cầu siêu được tổ chức trang trọng với các phần niệm Phật, cầu khấn cho các con vật siêu thoát để có thể đầu thai sang kiếp khác.
02:38Mâm lễ cúng trong rằm tháng 7 cần chuẩn bị những gì?Ở Việt Nam vào ngày này các gia đình thường làm mâm cơm để tưởng nhớ đến người thân và cho những vong hồn chưa được siêu thoát. Theo Giáo sư, viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh, lễ ngày rằm tháng bảy không nhất thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình.
Lễ cầu siêu cho các thai nhi ở nghĩa trang Đồng nhi PleikuChiều qua 23/11, tại nghĩa trang Đồng nhi, TP Pleiku, Gia Lai, đã diễn ra buổi lễ cầu siêu để cầu mong cho hơn 12 nghìn thai nhi bị cha mẹ chối bỏ được siêu thoát.
Mã số 3983: Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹTrước khi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, chị bảo chỉ mong một lần được ở trong ngôi nhà của mình cho linh hồn siêu thoát, rồi chị ra đi để lại hai đứa con thơ cùng người chồng bệnh tật.
“Muốn kêu lên một tiếng TRỜI nhưng xa”!Giờ đây, những người thực thi vụ án có lẽ đã nghỉ hưu và thậm chí, có thể có người không còn trên cõi đời này nữa. Liệu lương tâm (nếu còn sống) họ có thể thanh thản và linh hồn (nếu đã mất) họ có thể siêu thoát và tại sao họ lại có thể “quên” đi một quyết định hệ trọng như vậy?
Đừng để con người bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh!Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân, cầu cho các linh hồn siêu thoát. Đúng là an ninh hàng không và an ninh hàng hải vô cùng quan trọng. Chỉ một thao tác, một nhầm lẫn của ai đó là tên lửa có thể rời bệ phóng tự tìm đến mục tiêu...