Nhật ký Nhân Ái:

Siêu thoát rồi sớm trở lại nghe con!

Tôi là mẹ Tuyết Minh đã từng viết cho Nhân Ái khi con ra đi, nay đến thất tuần của con tôi muốn chia sẻ với tất cả bố mẹ của Nhân Ái nỗi nhớ thương con và muốn gửi cho con bài thơ như một nén tâm nhang, như một niềm nhắn gửi, ước ao!

49 ngày đã siêu thoát chưa con

Con ở nơi đâu giữa mênh mông vũ trụ?

Dẫu diệt - sinh là những điều xưa cũ

Vẫn nghẹn lòng trước di ảnh con yêu!

 

Vẫn tìm tin con mỗi sớm, mỗi chiều

Vẫn nhìn vào mắt con dẫu chỉ là di ảnh

Suối trong veo hay mắt con lấp lánh

Giữa vạn tấm lòng, con có hết bơ vơ?

 

Hay đấng linh thiêng thấy đời quá hững hờ

Giao hạt thiện trong tay con nhỏ bé

Con gieo xuống rồi bay đi lặng lẽ?

Con đi xa, mầm thiện vẫn đâm chồi!

 

Bao người gọi con: thiên sứ cuộc đời

Mẹ muốn nhắn con: vạn người mong ngóng

Sau 49 ngày giữa âm - dương dậy sóng

Lại thấy con về trong trẻo tựa ban mai!

 

Dù con ở nơi đâu thì cũng quanh ta trên chặng đường dài

Nhưng vẫn mong con về trong hình hài bé bỏng

Trần gian dẫu gian lao vẫn vạn lần đáng sống

SIÊU THOÁT RỒI SỚM TRỞ LẠI NGHE CON!

                                                           

Hà Nội ngày 23/10/2010.

Mẹ Tuyết Minh.

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái