1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3983:

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trước khi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, chị bảo chỉ mong một lần được ở trong ngôi nhà của mình cho linh hồn siêu thoát, rồi chị ra đi để lại hai đứa con thơ cùng người chồng bệnh tật.

Hơn 64 tuổi, bà Nguyễn Thị Liệt đã phải "đầu bạc khóc tiễn đầu xanh". Mỗi khi nhắc đến đứa con dâu thứ của mình, bà lại khóc nức nở. Bà nói: "Nó ngoan hiền, hiếu thảo, vậy mà sao số phận nghiệt ngã. Nó chết rồi, hai đứa con thơ dại biết mai này sẽ sống ra sao…".

Đứa con dâu mà bà Liệt nhắc đến là chị Trần Ngọc Hiền (37 tuổi), đã rời cõi tạm bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 1

Hai cháu Văn Minh và Hà My đang thắp nén nhang thương nhớ người mẹ vắn số.

Chị Hiền ra đi để lại người chồng là anh Nguyễn Văn Quẩn (37 tuổi), cùng hai đứa con thơ là cháu Văn Minh (15 tuổi) và Hà My (8 tuổi).

Hôm tôi đến thăm gia đình, tiếng kinh kệ phát ra trong căn nhà tiền chế (nhà được dựng lên bằng khung thép - pv), nghe đến não ruột. Giữa nhà là một bàn thờ tạm, trên đó để di ảnh người vợ, người mẹ trẻ trước ly hương còn khói nhang nghi ngút. Hơn 2 tháng qua, căn nhà lạnh tanh, thiếu hơi ấm, những đêm nhớ mẹ, hai đứa trẻ lại tựa nhau mà khóc.

Nhiều năm trước, lấy nhau trong cảnh nghèo khó, hai vợ chồng anh Quẩn - chị Hiền dắt díu nhau lên TPHCM vất vả mưu sinh. Khi các con ra đời và đến tuổi đi học, vợ chồng anh gửi về nội chăm sóc, còn chồng làm thợ hồ, vợ đi may tích cóp gửi tiền về nuôi con ăn học.

Tại họa bắt đầu giáng xuống gia đình chị anh Quẩn, chừng 4 năm trước, chị Hiền phát bệnh ung thư vú di căn. Còn anh Quẩn đi khám bệnh, bác sĩ kết luận anh bị thoái hóa cột sống, thần kinh tọa. Bị bệnh tật hành hạ, vợ chồng anh chị đành về quê nương nhờ cha mẹ qua ngày vì chưa có nổi căn nhà của riêng mình. 

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 2

Cháu Nguyễn Văn Minh (15 tuổi) đang học lớp 9. Cháu là một học sinh khá giỏi.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 3

Còn cháu Nguyễn Hoàng Hà My (8 tuổi) đang học lớp 3.

Mấy tháng đầu năm 2020, căn bệnh của chị Hiền ngày càng trầm trọng. Trước khi chị qua đời, anh xin cha mẹ cho miếng đất nhỏ để dựng lên ngôi nhà tiền chế, như một sự cố cuối cùng để người vợ được an ủi vong linh khi lìa trần trong ngôi nhà của mình.

Anh Quẩn kể, trước khi chị Hiền qua đời, chị có nói, "một lần được ở trong căn nhà của mình, có đi em cũng mãn nguyện", nghe vợ nói vậy, người đàn ông đã không cầm được những giọt nước mắt, rồi anh cầm lá đơn đi kêu gọi mọi người giúp đỡ và dựng lên ngôi nhà tiền chế hơn 30m2 trên phần đất của cha mẹ cho mượn tạm.

Số tiền cất nhà, mua sắm ít đồ phát sinh ra thêm 10 triệu đồng, vậy là nợ thêm chồng nợ.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 4

Hai anh em Minh, My đều là học sinh khá giỏi. Thời gian qua, hai cháu đi học bằng 2 chiếc xe đạp cũ kỹ, thường bị hư hỏng nhưng không có tiền để mua xe mới.

Bà Nguyễn Thị Liệt (mẹ anh Quẩn) ngậm ngùi: "Hồi con dâu còn sống, nó cứ khóc năn nỉ xin cho cất nhà để có chỗ bán buôn nhỏ nuôi mấy đứa con ăn học. Cất nhà xong, nó mừng lắm, nhưng rồi ở chưa tới một tháng thì phát bệnh phải nhập viện trên TPHCM.

Gần 2 tháng nằm viện, thấy sức khỏe con dâu quá yếu, khó qua khỏi, gia đình tôi xin về để có gì nó chết ở nhà cũng an, nhưng nửa chừng đường thì nó nhắm mắt đi luôn, chẳng kịp nhìn lại căn nhà lần cuối", bà Liệt bật khóc khi kể giờ phút cuối cùng của con dâu.

Chị Hiền mất, bao nhiêu ý định của người phụ nữ bất hạnh này còn dở dang, nào là bán hủ tiếu để nuôi con, nào là phụ giúp chồng trả nợ số tiền vay mượn. Giờ đây, tất cả ý định vẫn còn đó, nhưng chị thì mãi mãi không bao giờ làm được nữa và khó khăn chồng chất khó khăn, tương lai của hai đứa con thơ cũng dần bế tắc.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 5

Vợ chồng bà Liệt tuổi đã cao, cuộc sống cũng rất khó khăn nên không lo được nhiều cho các cháu nội.

Nói về chồng chị Hiền, sau khi cúng xong 21 ngày cho vợ, 2 ngày sau anh Quẩn phải gửi hai con lại quê, tiếp tục lên TPHCM mưu sinh. Với căn bệnh đang mang, anh không làm được việc gì nặng nhọc, chỉ chạy xe ôm kiếm từng đồng nuôi thân và gửi về nuôi con.

Còn hai cháu Văn Minh, Hà My ở với nội nghèo thì có gì ăn nấy, dè xẻn từng đồng để đi học. Cháu Minh có chiếc xe đạp cũng hỏng lên hỏng xuống với ước muốn có tiền để mua xe mới. Giờ mẹ không còn, hai anh em hằng ngày vẫn chờ mong cha về. 

Bà nội hai cháu cho biết, mấy ngày trước, thấy sức khỏe con trai không tốt, bà có gọi kêu con về quê ai kêu gì làm đó, có gì còn cha mẹ ở bên, chứ ở xứ người rồi chẳng đến đâu. "Con nó nói mấy ngày nữa tới 100 ngày của vợ, con ráng chạy kiếm thêm vài trăm ngàn về cúng cho được một chút", bà Liệt nói rồi nhìn di ảnh con dâu, quệt vội giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 6
Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 7

Mỗi khi nhắc đến con dâu hiếu thảo, bà Liệt lại bật khóc nức nở khi "đầu bạc phải tiễn đầu xanh".

Hai cháu bé 15 tuổi và 8 tuổi đang tuổi ăn, tuổi học, nay thiếu đi tình mẫu tử là nỗi mất mát quá lớn, vợ chồng bà Liệt không khỏi đau xót cho số phận hai cháu nội. Cháu Hà My nói cháu rất thích học. Còn cháu Văn Minh thì đòi nghỉ học để theo cha đi làm kiếm tiền phụ nuôi em.

Vợ chồng bà Liệt nay đã ngoài 60 tuổi, nhà có 2 công ruộng nhưng chẳng thu hoạch được bao nhiêu bởi thời tiết bất thường vừa qua. Hai ông bà cũng đi làm thuê mưu sinh, nên chẳng lo được gì nhiều cho các cháu. 

"Mẹ mất, cha bệnh không tiền trị còn đang gồng gánh kiếm tiền nuôi con và trả nợ, vợ chồng tôi tuổi cũng ngày lớn rồi, lo lắm, không biết hai cháu nội sẽ sống ra sao ở những ngày tới đây. Tôi chẳng biết mong gì hơn nữa, chỉ mong ông trời thương tình cho cha nó khỏe để còn lo cho tụi nó", bà Liệt bày tỏ.

Ứa nước mắt cảnh hai con thơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ - 8

Cháu Hà My nói cháu rất thích học. Nhưng với tình cảnh gia đình éo le hiện nay, thì không biết cháu có học được đến nơi đến chốn. 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3983: Ông Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: Ấp Nam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0399 131.691 (ông Quân, ông nội hai cháu Minh, My)

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269