Sếp hào phóng thưởng nhân viên cả triệu đôDoanh nhân Donald Friese ở Mỹ đã hào phóng chi cả triệu đô cho hai nhân viên để tri ân những cống hiến của họ cho công ty.
Sếp hào phóng chi cả tỷ đồng đưa nhân viên du lịch nước ngoài dịp NoelMột nữ giám đốc công ty marketing ở Anh hào phóng chi trả cả tỷ đồng đài thọ toàn bộ chuyến du lịch cho nhân viên sang Tây Ban Nha du lịch sớm trước kỳ nghỉ dịp Noel.
Sang nhà sếp chúc Tết, nhân viên làm hành động lạ khiến dân mạng thích thú“Chúng tôi sang chúc Tết sếp, thấy bố mẹ sếp đang tiếp khách nên liền tham gia biểu diễn văn nghệ để góp vui”, Ngọc Mai, chủ nhân đoạn clip đang gây “bão” trên mạng xã hội, chia sẻ.
Sau lần “trót dại” với vợ của sếp, tôi luôn bị cô ấy làm phiềnTôi rời khỏi nhà sếp lúc nửa đêm như trốn chạy. Đường phố về đêm vắng lặng, nhưng lòng tôi đang ngổn ngang.
Dân công sở khoe lì xì ngày đi làm đầu năm, nhiều kiểu độc lạTrong ngày đầu tiên đi làm sau Tết, nhiều người chia sẻ nhận được tiền mừng tuổi đầu xuân lên tới hàng triệu đồng, có nơi lì xì cả tờ vé số, cổ phiếu...
Tôi mất ăn mất ngủ vì thường xuyên bị sếp nữ lớn tuổi “gạ tình”Chị kể, chồng chị bị tai biến, nằm một chỗ nhiều năm nay. Chị tuy vẫn thương chồng nhưng nhiều khi không tránh khỏi những cô đơn khao khát rất đàn bà. Chị muốn cùng tôi thực hiện một cuộc trao đổi...
Chồng sĩ diện đi nhậu giành trả tiền, tôi chết lặng khi cầm hóa đơn 8 triệuChồng giành trả tiền khi đi nhậu với bạn bè, rồi chụp hóa đơn hơn 8 triệu đồng gửi về cho tôi. Khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ lựa chọn hôn nhân của mình.
Tặng iPhone 17 cho cả thực tập sinh, CEO Trung Quốc toan tính gì?Khi iPhone 17 còn chưa kịp đến tay khách xếp hàng, toàn bộ nhân viên Mediastorm, từ lãnh đạo tới thực tập sinh, đã chắc suất được nhận iPhone Pro Max. Nhưng sau hào phóng ấy là toan tính thương hiệu.
Gen Z chê làm sếp, chọn tối giản để hạnh phúc và giàu có hơn68% gen Z từ chối làm sếp để chọn "tối giản sự nghiệp", đó không phải là sự buông xuôi, mà là chiến lược sinh tồn sắc sảo để giàu và an toàn hơn.
Từ bỏ cơ hội thăng tiến vì... "nghiện" sếpDũng mất gần 2 năm lưu luyến mới có thể chính thức nghỉ để ra làm riêng. Sếp quá xởi lởi nên việc rời cơ quan làm anh không khỏi áy náy.
Sếp "ác khẩu" nữ nhân viên vẫn gắn bó... cả chục nămNhân viên quen với việc vị giám đốc buông lời ác nghiệt, chửi tối tăm mặt mũi, không ngấc đầu lên nổi. Nhiều người dứt áo ra đi nhưng cũng không ít người vẫn gắn bó.
Lý do tôi tự tay chăm bố vợ từ khi ông nằm liệt một chỗ cho đến lúc qua đờiSau 4 năm tai biến nằm một chỗ, bố vợ tôi qua đời. Ai cũng nói, có được người con rể tốt như tôi, hẳn ông đã ra đi vô cùng thanh thản. Nhưng không ai biết, tôi mang ơn ông rất nhiều.