Vội ly hôn vợ cũ chỉ biết nấu cơm, tôi toát mồ hôi hột với vợ mới xinh đẹpNgày ký đơn ly hôn, lòng tôi nhẹ tênh như trút được gánh nặng ngàn cân. Tôi từng nghĩ đó là bước ngoặt lớn để tìm lại tự do, niềm vui và một người phụ nữ "hiểu chuyện hơn". Nào ngờ...
Mã số 5647: Mẹ nghèo 81 tuổi còng lưng chăm sóc con trai bệnh tậtỞ tuổi 81, lẽ ra đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, bà Lý Thị Kỷ vẫn phải đối mặt với nỗi lo cơm áo và chăm sóc người con trai út bị bệnh, không còn khả năng đi lại.
Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương laiNhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác báo Dân trí cùng Bệnh viện 19-8 và Công ty Dược phẩm Pharmacity đã thăm, khám bệnh, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị.
Tôi vừa về làm dâu, bố mẹ chồng đã nằng nặc đòi đưa nhau ra tòaCuộc hôn nhân kéo dài 3 thập kỷ của bố mẹ chồng tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Lý do thì oái oăm vô cùng...
Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Hồi hộp chờ ADN, mọi chuyện như giấc mơMalia (sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Bùi Thị Dung) ngỡ mọi chuyện như giấc mơ. Cô không nghĩ quá trình xác minh, tìm được gia đình có thông tin trùng khớp với câu chuyện của mình nhanh như vậy.
Mã số 5640: Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.
Tôi cưới vợ trẻ kém 30 tuổi, con trai phản đối rồi bất ngờ có hành động lạVài hôm trước, tôi bắt gặp con đứng lặng ngắm nhìn bức ảnh mẹ kế treo trên tường nhà. Con nhìn rất chăm chú, sau đó đưa tay chạm lên khuôn mặt trên bức ảnh. Hành động này của con khiến tôi khó hiểu.
Ép tôi ly hôn vì không sinh con trai, 5 năm sau mẹ chồng quỳ xin tha thứTôi không ngờ có ngày, người mẹ chồng tự tôn của tôi lại quỳ gối, xin tôi tha thứ vì đã đuổi tôi và hai cháu nội ra khỏi nhà.
Mã số 5639: Người phụ nữ mắc ung thư nuôi mẹ già bệnh tật, mơ bữa cơm có thịtKhuyết tật bẩm sinh, 3 năm trước, chị Luyên phát hiện mắc ung thư vú. Bệnh tật giày vò, cuộc sống khốn khó, nhưng người phụ nữ không chồng, không con vẫn gắng sống để chăm sóc mẹ già mắc Alzheimer.
Lấy chồng lần hai, tôi đau đớn rơi vào bi kịch mang tên "bố chồng"Mỗi ngày sống trong nhà chồng, tôi chịu đủ thứ áp lực nhưng không phải vì mẹ chồng như bao người mà vì bố chồng - người luôn để ý, phán xét con dâu.
Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồngThông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ cô học trò nghèo mồ côi Lê Nữ Khánh Linh, trú tỉnh Quảng Trị số tiền gần 265 triệu đồng.
Mã số 5627: Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."“Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.