Rác… bủa vây bệnh viện Kiên GiangKhoảng 13 giờ chiều hàng ngày, nhiều người dân cho biết dọc tuyến hành lang Bệnh viện đa khoa Kiên Giang ngập ngụa rác.
Huế "chìm" trong rác thải và bùn lầy sau ba trận lụt liên tiếpSau ba đợt ngập lụt liên tiếp, TP Huế lại phải đối mặt với một "cuộc chiến" khác: rác thải và bùn đất ngổn ngang phủ khắp đường phố, bờ sông và khu dân cư.
Gần 700 tấn rác bủa vây sau mưa lũKhu vực cảng cá và nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh bị 500-700 tấn rác thải bủa vây. Ngành chức năng đã làm văn bản xin tỉnh cấp kinh phí hơn 700 triệu đồng để xử lý.
Bệnh nhân "chạy lũ" ở Bệnh viện Trung ương HuếNước dâng cao gây ngập sâu, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế phải sơ tán. Nước lũ bao vây cũng khiến người thân gặp nhiều khó khăn, phải chờ từng suất cơm từ thiện.
Rác thải bủa vây đường phốTP HCM đang đối mặt với vấn nạn xả rác bừa bãi, đặc biệt nghiêm trọng vào các dịp lễ, tết.
Báo Dân trí khẩn trương trao 500 túi an sinh tới người dân vùng lũ Đà NẵngChiều 31/10, nước lũ đã rút khỏi phường An Thắng (TP Đà Nẵng) gần một ngày. Những mái tôn, bờ tường còn loang lổ vết nước, quần áo phơi dày kín hiên, người dân tất bật dọn dẹp đống ngổn ngang.
Những chiếc thuyền vượt dòng nước xiết vào rốn lũ đưa người đi cấp cứuGiữa mênh mông dòng nước, họ mang theo không chỉ nhu yếu phẩm, thuốc men, mà còn cả tình người.
Cảnh công an vượt lũ đưa bé gái 11 tuổi đi cấp cứuNhận tin báo cầu cứu của gia đình, Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, đã dùng xuồng máy vượt lũ tiếp cận, đưa bé gái 11 tuổi đi cấp cứu.
Lũ kéo xác thối, rác thải bủa vây: Người Hà Nội lo dịch bệnh khi nước rútNước dần rút nhưng rác thải vẫn ở lại dấy lên nỗi lo của nhiều người dân Hà Nội về nguy cơ dịch bệnh sau lũ.
Hàng loạt ô tô xe máy ngập trong biển nước ở Huế, Đà NẵngMưa lớn khiến nhiều tuyến đường đô thị ở Huế và Đà Nẵng ngập lụt, nhiều ô tô và xe máy của người dân không kịp di chuyển lên cao, bị ngập trong nước sâu.
Mã số 5590: Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nátTuổi cao, bệnh tật, nghèo khó bủa vây, vợ chồng ông Khánh vẫn gắng gượng chăm sóc con gái khuyết tật. Họ luôn canh cánh nỗi lo nếu mai này không còn đủ sức, con gái sẽ ra sao.