Thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm từ quýt ngọtBà Nông Thị Vì - người dân tộc Tày, ở thôn Nà Chạp, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã góp phần xây dựng nên thương hiệu “Quýt ngọt” nức tiếng. Chuyên canh giống quýt quý này, gia đình bà mỗi năm có doanh thu 600-700 triệu đồng.
Quýt - loại quả đem lại may mắn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đánKhông chỉ là loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết, quýt còn mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng trong năm mới.
Cô gái sở hữu 3 bằng đại học bỏ phố về quê trồng quýtCó trình độ cao, công việc tốt ở TPHCM với thu nhập 40 triệu đồng/tháng, chị Liên bất ngờ về quê ở Đồng Tháp trồng quýt, chấp nhận vất vả để đổi lấy mức lãi cả năm chỉ bằng 2 tháng lương ở phố.
Mẹ chồng thiên vị con gái, tôi lặng lẽ làm một việc khiến bà thay đổiMỗi ngày, chị chồng đều đến chơi nhà và được mẹ chiều chuộng, còn yêu cầu tôi phục vụ khiến người làm dâu như tôi bức xúc, khó chịu.
Uống nước ngọt vị cam, quýt: Cảnh giác nguy cơ bị nhiễm chất nàyMột thành phần từng được sử dụng phổ biến trong nước ngọt có hương vị cam, quýt để giữ hương vị thơm hòa quyện trong đồ uống thực ra là chất có hại, và đã bị cấm ở Mỹ.
Quýt chum vàng ngon nhất thế giới "đi" máy bay phục vụ đại gia ăn TếtQuýt thường được đóng thành thùng gồm 6 - 8 quả, giá bán một thùng khoảng 3 triệu đồng.
Chàng cử nhân kinh tế bỏ phố về làng trồng quýt, làm farm du lịchSau nhiều năm làm việc ở thành phố, anh Đàm Quang Huy đã quyết định về quê để làm nông nghiệp. Dồn sức trồng hơn 3.000 cây quýt, chàng cử nhân có được thu nhập cao từ vùng đất cằn.
Hơn 2,2 triệu đồng/quả quýt hồng Nhật, đại gia "rút ví" mua luôn trăm quảTrong phiên đấu giá tại chợ đầu mối Ota (Tokyo, Nhật Bản) hôm 5/11, một khách hàng giấu tên đã mua 1 thùng quýt hồng Satsuma 100 quả với giá 1 triệu yen (khoảng 9.600 USD).
Khách hàng "mạnh tay" chi 200 triệu đồng mua một thùng quýt hồng đắt giáMột khách hàng không tiết lộ danh tính cho biết đã chi 9.600 USD để mua một thùng quýt hồng trong phiên đấu giá tại khu chợ đầu mối ở Tokyo, Nhật Bản.
Người phụ nữ 3 năm miệt mài tìm trái ngọt dưới chân núi lửaSở hữu 4ha đất dưới chân núi lửa Nâm Kar, chị Mai vạch từng hốc đá để trồng cam, quýt. Sau 3 năm kiên trì tưới mồ hôi, vùng đất toàn đá ong, cỏ dại đã thành vườn trái cây độc nhất vô nhị ở Đắk Nông.
Tới quán chả rươi ở Hà Nội khách Hàn nói "có chết cũng không ăn" và cái kếtLần đầu tiên nhìn thấy những con rươi tươi sống vẫn còn ngoe nguẩy tưởng lầm là giun đất, vị khách Hàn Quốc tuyên bố "chết cũng không dám ăn". Nhưng rồi hương vị món ăn khiến anh bất ngờ.
Du khách có 3 ngày tham quan vườn trái cây chín vàng ươm, bắt mắtQuýt hồng được trồng nhiều nhất trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trái quýt khi chín có màu vàng ươm làm nhiều người dân thích mua về chưng dịp Tết.