Tìm thấy thi thể cô gái phụ bán quán nước giải khátTrước khi xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook cá nhân của T.T.K.L. thường thể hiện tâm trạng buồn và có dòng trạng thái "Gửi con lên chùa nha".
Nắng nóng như thiêu như đốt, hàng quán nước giải khát “cháy hàng”Quảng Nam có những ngày nắng nóng lên đến 40ºC khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn; các loại nước giải khát như nước mía, dừa, trà bí đao, nước ép hoa quả… cháy hàng.
Công an xác minh vụ 2 vợ chồng bị bắn trọng thương khi chạy xe máySau khi bị nhóm cướp áp sát, nổ súng, hai vợ chồng hốt hoảng chạy vào quán nước giải khát ven quốc lộ để băng bó.
Quán giải khát bị thiêu rụi trong đêmKhoảng 23h đêm 6/10, quán nước giải khát của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 51 tuổi (ngụ Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang) bị ngọn lửa thiêu rụi với nhiều tài sản bên trong.
Khách hàng "tố" thêm 1 chai Number One Soya có vángNgày 16/2, ông Đỗ Tấn Thành, Chủ quán nước giải khát Sa Kê ở ấp 4 (Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre) cho biết đang giữ một chai nước ngọt Number One Soya của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát sản xuất có váng lợn cợn bên trong.
Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô với trẻ 8 tháng tuổiNgày 27/2, Thanh vào quán nước giải khát của chị Hồ Thị N.M. ở thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang), thấy cháu Đỗ N.M.T. (sinh ngày 14/8/2006) đang ngủ, y liền bế cháu ra ngoài, lén thực hiện hành vi đồi bại.
Nhóm Tự lực - 5 cô gái nổi tiếng đất Qui NhơnĐến thành phố biển Qui Nhơn, chúng tôi tò mò dừng chân trước một cửa hàng là lạ bởi sự “đa năng” của nó: vừa là shop quà lưu niệm, vừa là cơ sở dịch vụ vi tính, đồng thời lại là một quán nước giải khát. Chủ nhân của cửa hàng cũng là những người rất đặc biệt.
Chủ quán gây rùng mình với nước uống màu mè trong thùng sơn, cốc nhựa bẩnNgười chứng kiến hãi hùng khi xem cảnh chủ quán giải khát chỉ đổ bỏ đồ uống thừa của khách trước khỏi chiếc cốc nhựa dùng 1 lần, bán tiếp cho khách sau. Món trà dâu màu mè đựng trong thùng sơn cũ.
Tháo dỡ hàng loạt "lô cốt" án ngữ ở bãi biển Hải TiếnHơn 100 ki ốt, lều quán dọc bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được người dân địa phương tự giác tháo dỡ, trả lại không gian khu du lịch biển.
"Chặt chém" 25.000 đồng/ly nước mía, người bán bị phạt 400.000 đồngMột người ở Đà Nẵng bị phạt 400.000 đồng vì bán nước mía với giá đến 25.000 đồng/ly, cao gấp 3-4 lần bình thường, nhưng không niêm yết.
"Khéo khôn với tiền": Truyện tranh tài chính đầu tiên cho gia đình ViệtKhông chỉ dành cho trẻ em, truyện tranh "Khéo khôn với tiền" mang lại cảm xúc mới lạ với người lớn. Độc giả có thể tránh được những rủi ro tài chính thông qua gần 30 câu chuyện được kể trong sách.
00:15Trà dâu chứa trong vỏ thùng sơn cũ, đựng bằng cốc uống thừaNgười chứng kiến hãi hùng khi xem cảnh chủ quán giải khát chỉ đổ bỏ đồ uống thừa của khách trước khỏi chiếc cốc nhựa dùng 1 lần, bán tiếp cho khách sau. Món trà dâu màu mè đựng trong thùng sơn cũ.