Phan Thị Thanh Nhàn tiết lộ bài thơ tặng nhà văn Tô HoàiTrước sự ra đi mãi mãi của nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn không kìm được nước mắt thương tiếc người đồng nghiệp thân thiết. Nữ thi sĩ lần đầu tiên chia sẻ với Dân trí kỷ niệm đẹp, đầy hoài niệm với tác giả “Dế Mèn phiêu lưu ký”…
Phan Thị Thanh Nhàn: Nỗi niềm ai tỏ?Ngày tận thế 21-12-2012, tôi không được xem truyền hình. Em Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ TT&TT nhắn tin cho tôi, chương trình biển đảo của VTV1 vừa phát, có đọc bài thơ Chị Võ Thị Sáu của tôi, nhưng lại giới thiệu tác giả là nhà thơ Tố Hữu !
Phan Thị Thanh Nhàn: “Bây giờ, tình yêu với tôi đơn giản lắm”(Dân trí)- Người viết đã gặp nhà thơ của "Hương thầm" một ngày mùa thu Hà nội, giữa căn hộ cao cấp sang trọng, để nghe bà tâm sự về tình yêu, về cả... facebook và tennis!
Nỗi niềm người bị “mất” thơ vì các nhà nghiên cứu, các vị biên tập và…Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ tâm sự khi bài thơ “Nàng tiên Ốc” của chị được biên soạn trên sách giáo khoa nhưng lại ký tên tác giả là… Xuân Quỳnh.
Văn nghệ sĩ và chuyện chưa kể về “Ông Dế Mèn”Sự ra đi của nhà văn Tô Hoài, cha đẻ của “Dế Mèn phiêu lưu ký” trưa ngày 6/7 gây nhiều tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ cũng như độc giả. Nhà thơ Anh Ngọc, Bùi Việt Mỹ, Phan Thị Thanh Nhàn…đã có những chia sẻ xúc động về "người nằm xuống"...
“Tôi vẫn đợi một ngày anh trở lại”Là câu thơ trong Yêu của Phan Thị Thanh Nhàn. Chị đầm ấm cả trong đời lẫn trong thơ. Khi “đòn ghe”, chị vẫn tinh tế: ”Nếu anh đi với người yêu- Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi- Con đường ta đã dạo chơi - Xin đừng đi với một người khác em”.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Hà GiangThủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang với ông Nguyễn Thanh Nhàn và chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang với ông Phan Huy Ngọc.
Báo Dân trí trao 40 suất quà Tết đến các hộ khó khăn ở phường Thanh NhànSáng ngày 17/1, báo Dân trí đã tổ chức trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt, đến 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Mã số 5435: Chị gái bật khóc: "Cứu em tôi với, tôi chỉ còn em ấy là người thân"Bố mẹ qua đời sớm, chị em Nhàn nương tựa vào nhau lớn lên. Ngày em gặp nạn, Nhàn vét sạch nhà mới được 4 triệu chạy đến viện để mong cứu em.
Camera phạt nguội được lắp dày đặc ở Hà Nội: Tài xế đừng dại "vượt rào"Việc nhớ các vị trí có lắp camera giám sát giao thông, hay việc làm thủ tục nộp phạt nguội chắc chắn mất nhiều thời gian và công sức hơn so với việc tuân thủ luật giao thông.
Ấm áp tình người phiên chợ Tết 0 đồng trong bệnh viện ở Hà NộiSáng 20/1, Hội chợ Tết 0 đồng - một hoạt động nhân văn, mang nhiều ý nghĩa, giá trị thiết thực cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - đã được tổ chức tại Bệnh viên Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cựu cục trưởng nói ân hận khi nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ LanBà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan để bưng bít sai phạm tại SCB. Tại tòa phúc thẩm, người phụ nữ này nói bản thân rất ân hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.