Phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp cho bé trai 25 ngày tuổiNgày 31/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 25 ngày tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.
Phẫu thuật tim bẩm sinh, bác sĩ giỏi đang thiếu "đất dụng võ”Trẻ mắc tim bẩm sinh có chỉ định phẫu thuật phải “xếp hàng” chờ, bác sĩ trình độ chuyên môn giỏi nhưng cơ sở hạ tầng, thiết bị chưa tương xứng. Những tồn tại trên được kỳ vọng sẽ sớm khắc phục sau khi Trung tâm chuyên sâu can thiệp tim mạch trẻ em đi vào hoạt động.
Đi chi viện chống dịch Covid-19, chuyên gia mổ ca tim phức tạpBệnh viện Trung ương Huế cho biết đã cùng PGS TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiến hành thành công ca phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp bằng kỹ thuật Hybrid.
Hà Nam: Bé Khánh Linh đã vĩnh viễn ra điTưởng rằng sau ca phẫu thuật tim bẩm sinh, số phận rồi sẽ mỉm cười với bé Khánh Linh, nhưng mới đây bé lại phải nhập viện vì toàn thân tím tái, phù nề… Sau khi được đưa về nhà bé Khánh Linh đã ra đi mãi mãi.
Mã số 2536: Thiếu 50 triệu đồng mổ tim, tính mạng bé 15 tháng tuổi lay lắt như đèn trước gióBé đủ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh nhưng gia cảnh bố mẹ của bé khá ngặt nghèo. Với công việc không ổn định, thu nhập hết sức bấp bênh đến việc lo tiền thuốc, tiền sữa cho bé đã khó thì nói gì đến chuyện phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của con.
Bé Mai Châu Anh muốn được đi họcHơn 10 ngày sau khi được phẫu thuật tim bẩm sinh, bé Mai Châu Anh - nhân vật trong bài viết “Đi tìm sự sống cho bé Châu Anh” - đã khỏe khắn, tỉnh táo, nước da đã hồng hào. Nhưng do dị ứng với chỉ khâu nên bé còn phải tiếp tục điều trị.
Mã số 601: Bé gái 7 năm lấy bệnh viện làm nhàKhi mới sinh được 7 ngày tuổi cháu đã phải vào bệnh viện để mổ do bị tắc ruột, hơn một năm sau cháu lại phải phẫu thuật tim bẩm sinh. 5 năm sau, cháu lại bị căn bệnh suy tủy quái ác tiếp tục hành hạ thân xác.
Mã số 5707: Không thể lo đủ 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chếtNhận phiếu báo mổ tim với chi phí lên đến 130 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình, ông Đức Anh ngậm ngùi xin xuất viện, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.
50 năm đi tìm vết mổ 1,5cm tái sinh hàng nghìn trẻ em mang “án tử”Từ chỗ biết bệnh mà bác sĩ bất lực vì thiếu trang thiết bị, giờ đây, các bác sĩ Việt có thể mổ cho trẻ nặng chỉ vài cân, bằng kỹ thuật ngang tầm thế giới.
Mã số 5704: Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 nămMắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, Kiên phải ngủ ngồi từ khi 5 tuổi. Bố mẹ đã vay hơn 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng em vẫn phải phẫu thuật nhiều lần nữa, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
Mã số 5699: Nữ sinh viên nghèo cầu cứu cho người ba thêm cơ hội sốngƯớc mơ của Thảo là ba còn được sống để nhìn em ra trường, báo hiếu. Nhưng phía trước gia đình em lại là một chặng đường mịt mờ, khi mạng sống người cha treo lơ lửng bởi gánh nặng tiền phẫu thuật.
Người đàn ông bệnh tim xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khácChỉ 3 ngày sau khi hoàn cảnh của ông Đức Anh được đăng tải, số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí đã hơn 360 triệu đồng. Gia đình ông xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khác.