Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.
Nhận 400 triệu đồng, cựu thẩm phán phải trả lại 800 triệu đồng vì bị tố cáoBiết sẽ không giúp được Hà, ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) trả lại Hà 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ông này sau đó đưa thêm 400 triệu đồng khi bị Hà tố cáo.
Nhận tiền để "chạy án", cựu thẩm phán trả lại vì không giúp đượcNhận 150 triệu đồng để giúp Công ty K-Homes kháng nghị bản án phúc thẩm bị tuyên thua, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, buộc phải trả lại vì không thể xử lý.
Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị cáo buộc nhận bao nhiêu tiền?Theo kết luận điều tra của VKSND Tối cao, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận hối lộ trong 3 vụ việc.
Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao nhận tiền để giảm án cho bị cáo?Theo kết luận điều tra, ông Phạm Việt Cường đã nhận 220 triệu đồng để giảm án cho 2 bị cáo bị xét xử tội Giết người. Tuy nhiên, ông Cường không thừa nhận cáo buộc này.
Đề nghị truy tố cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà NẵngTrong vụ án, ngoài ông Phạm Việt Cường nguyên là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng còn có nhiều bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký và luật sư.
Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị thu giữ 3 điện thoại VertuQuá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thu giữ 3 điện thoại Vertu, trong đó có một chiếc mạ vàng, của cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường.
Huy chương Bạc Toán quốc tế đến từ tấm gương tự họcDành tình yêu cho môn Toán học và không ngừng vượt khó vươn lên trong học tập. Đó là ấn tượng của mọi người về Phạm Việt Cường, lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng - chủ nhân Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2010.
Hung thủ vụ đổ xăng thiêu sống 9 người thân ở Phú Thọ: Từng đi lễ phậtCâu đầu tiên khi tôi hỏi chuyện, Phạm Việt Cường ngẩn mặt một lúc mới trả lời. Vài phút, anh ta nhắm chặt mắt, như cái cách người ta thường làm khi nghĩ tới một điều gì đó rất sợ hãi. Thỉnh thoảng, Cường ngửa mặt lên trời đớp không khí, những nếp nhăn trên trán hằn lại.
Đà Nẵng: Thưởng 25 triệu đồng cho HS giành HCB Olympic Toán Quốc tếChiều 11/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng hai học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn là Nguyễn Kiều Hiếu và Phạm Việt Cường về thành tích giành Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 2010. Mỗi em được tặng thưởng 25 triệu đồng trích từ ngân sách thành phố.
Chờ đợi trong vô vọngSự chờ đợi di tản trong vô vọng, ký ức kinh hoàng về những ngày lánh bão đợi cứu trợ trong Convention Center của nhóm sinh viên VN được Phạm Việt Cường mô tả lại một cách chi tiết.
Bình thản chờ bão đếnDưới đây là nhật ký chân thực và sống động của hai sinh viên Việt Nam Phạm Việt Cường, Trần Hữu Bích, đang nghiên cứu sinh tiến sỹ tại ĐH Tulane, New Orleans, những người sống trong tâm bão về hành trình bảo toàn sự sống của mình trong những ngày kinh hoàng khi bão Katrina quét qua.