01:29Phận già mưu sinh nơi cảng biểnĐiểm chung của họ là tuổi tác, cảnh nghèo và chịu khó bươn chải. Nhặt nhạnh mỗi ngày vài ba chục nghìn đồng có thể giúp những người phụ nữ già nua này bữa cơm đầy đủ hơn.
Phận già "đãi vàng" nơi cửa biển"Đãi vàng" là cách những người phụ nữ già nua này ví von về công việc của mình. Điểm chung của họ là tuổi tác, cảnh nghèo và chịu khó bươn chải.
Phận già gồng gánh nuôi nhauTrên dải đất hình chữ S, đây đó vẫn còn nhiều số phận đáng thương. Nhưng, “hai phận đời” với con đàn, cháu đống mà lúc “xế bóng” vẫn phải nương tựa vào nhau trong nỗi cô quạnh đang khiến cho những ai, khi biết về cảnh ngộ của họ, đều không khỏi chạnh lòng.
02:31Ám ảnh những phận già cô đơn trong trại phong bỏ hoang ở Hà NộiHơn 10 cụ già bị bệnh phong nhiều năm nay chấp nhận cuộc sống cô đơn, thiếu thốn trong trại phong bỏ hoang giữa những ngọn đồi heo hút ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Ám ảnh những phận già cô đơn trong trại phong bỏ hoang ở Hà NộiHơn 10 cụ già bị bệnh phong nhiều năm nay chấp nhận cuộc sống cô đơn, thiếu thốn trong trại phong bỏ hoang giữa những ngọn đồi heo hút ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Quảng Trị: Trao hơn 40 triệu đồng đến hoàn cảnh 2 đứa trẻ mồ côi cha“Cứ mỗi lần nhìn cháu đứng trước bàn thờ cha và chị rồi chắp tay cầu khẩn là lòng tui như thắt lại. Số phận đã đẩy các cháu tui rơi vào cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ dại, thiếu hụt tình thương, khiến phận già như tui đau đớn lắm”, bà Hồng nói.
NSƯT Chí Trung tuổi 64: “Tôi chọn sống một mình, hay đúng hơn là số phận”NSƯT Chí Trung vừa có những chia sẻ thẳng thắn về lý do anh lựa chọn sống một mình ở tuổi 64.
Nữ sinh lớp 7: “Chúng con có nhà mới, có bàn học nữa ạ!”Từ mái nhà mưa dột gió lùa, giờ đây chị em Giao đã có một tổ ấm vững chãi, bàn ghế sạch sẽ để học bài. Ngôi nhà Nhân ái là nơi che nắng che mưa, là điểm tựa giúp các em giữ vững ước mơ con chữ.
Mã số 5639: Người phụ nữ mắc ung thư nuôi mẹ già bệnh tật, mơ bữa cơm có thịtKhuyết tật bẩm sinh, 3 năm trước, chị Luyên phát hiện mắc ung thư vú. Bệnh tật giày vò, cuộc sống khốn khó, nhưng người phụ nữ không chồng, không con vẫn gắng sống để chăm sóc mẹ già mắc Alzheimer.
Lấy chồng lần hai, tôi đau đớn rơi vào bi kịch mang tên "bố chồng"Mỗi ngày sống trong nhà chồng, tôi chịu đủ thứ áp lực nhưng không phải vì mẹ chồng như bao người mà vì bố chồng - người luôn để ý, phán xét con dâu.
Nghẹn ngào tiễn biệt người mẹ đơn thân từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡĐược bác sĩ tận tình cứu chữa cùng sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, đã có lúc chị Hảo hồi phục tích cực, nhưng số phận nghiệt ngã, người mẹ đơn thân ấy đã đầu hàng số phận ngày 8/6.
Nhiều cụ già, người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ nhập viện vì bệnh lỵLiên tiếp nhiều người già, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk có triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn ói do bệnh lỵ. Trong đó, có 6 người được đưa đến bệnh viện điều trị.