1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

NSƯT Chí Trung tuổi 64: “Tôi chọn sống một mình, hay đúng hơn là số phận”

Hương Hồ

(Dân trí) - NSƯT Chí Trung vừa có những chia sẻ thẳng thắn về lý do anh lựa chọn sống một mình ở tuổi 64.

Trong video đăng tải trên TikTok mới đây, NSƯT Chí Trung đã bày tỏ sự thấu hiểu về những thắc mắc xoay quanh cuộc sống một mình của anh.

“Nhiều người hỏi tôi, sống một mình ở tuổi này có buồn không? Có chứ. Chia tay vợ, ai mà không buồn. Bạn không thể vì chia tay, ngay lập tức trở thành bạn bè được. Thực ra, tôi cũng từng mong có thể như vậy, cái suy nghĩ ấy từng xuất hiện cách đây 7-8 năm, khi chúng tôi mới chia tay.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi học cách sống tiếp. Sống vui, sống khỏe và sống hữu ích”, Chí Trung bộc bạch.

NSƯT Chí Trung tuổi 64: “Tôi chọn sống một mình, hay đúng hơn là số phận” - 1

NSƯT Chí Trung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù chọn sống một mình, NSƯT Chí Trung vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các con cháu. Anh kể rằng, các con vẫn yêu thương, thường xuyên gọi điện, thỉnh thoảng ghé thăm và ăn bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, sau những khoảnh khắc sum vầy, anh trở về với không gian riêng. Lý do, theo NSƯT Chí Trung là sự khác biệt trong lối sống giữa các thế hệ.

Táo Giao thông chia sẻ: “Tối, 21h30 tôi đã “2 xoa 1 đập” lên giường đi ngủ rồi, các con vẫn đang giờ đi chơi. Các cháu thì chạy nhảy, vui đùa, làm sao tránh khỏi sự phiền hà nếu ở chung?

Tôi chọn cuộc sống một mình. Tất nhiên tôi chọn nó do hoàn cảnh, do số phận. Đừng bạn nào đang có vợ chồng ngon lành đòi ở một mình”.

Trong video, Chí Trung cũng cho biết, không ít người đặt câu hỏi về việc ai sẽ chăm sóc anh khi về già? Đến 70-75 tuổi anh vẫn sống thế này hay sao? Hay anh là người có tiền, anh giàu, anh sống thế nào để không cần con cái lo lắng, chăm sóc?

NSƯT Chí Trung giải đáp những thắc mắc này một cách bình thản: "Xin thưa, các con vẫn quan tâm, vẫn gọi điện. Nhưng các con cũng phải lo cho con của nó. Ngày xưa bố nuôi con bố, giờ các con lại nuôi con của chúng.

Tôi thuê người giúp việc, họ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc tôi. Nếu một ngày nào đó, sáng ra không thấy tôi dậy nữa, họ sẽ gọi các con đến".

Với Chí Trung, đó là cái kết của một bài văn đã viết xong, một vở kịch đã hạ màn, một cuộc đời cũng dần khép lại.

Anh cũng tâm sự rằng, hai, ba thế hệ sau này, có thể chẳng ai còn nhớ đến cái tên Chí Trung nữa, nhưng anh vẫn hài lòng với điều đó.

NSƯT Chí Trung tuổi 64: “Tôi chọn sống một mình, hay đúng hơn là số phận” - 2

NSƯT Chí Trung: "Tôi chọn cuộc sống một mình. Tất nhiên tôi chọn nó do hoàn cảnh, do số phận" (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi ly hôn NSND Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái Ý Lan.

Ở tuổi 64, anh sống tích cực, tập trung vào việc chăm sóc bản thân và thường xuyên đi du lịch cùng "nửa kia".

Vài năm trở lại đây, nam nghệ sĩ tích cực hoạt động trên mạng xã hội, làm TikTok, video. Chia sẻ điều này với phóng viên Dân trí, Chí Trung cho hay: "Tôi chỉ làm những gì mình thích, có những clip về gia đình tôi, về nghề nghiệp, những ngày vui của đất nước… Tôi không làm TikTok để câu view, vì tôi không cần câu view.

Song, khán giả lại rất thích xem những clip ấy vì tôi là người "sống già, sống dai, sống kỹ, sống có chiều sâu". Nhiều người đồng cảm với những suy nghĩ của tôi".

Anh cũng tâm sự rằng, hiện tại, anh hạnh phúc và không còn cẩn trọng khi nói đến hai tiếng ấy nữa. Bởi, tất cả những điều đớn đau, những nỗi niềm cất giấu, giữ trong lòng bấy lâu nay, anh đã nói ra.

Với anh, hạnh phúc giờ là có một người phụ nữ đẹp bên cạnh, chăm sóc cho anh từng chút một. Thậm chí, khi ra ngoài đường, bạn gái còn yêu cầu anh mặc trang phục màu gì cho hợp với trang phục của chị.

Hiện tại, anh 2 nơi: Nhà bạn gái và nhà của anh - căn hộ tập thể phía sau Nhà hát Lớn. Cứ cách 2 ngày, nam nghệ sĩ lại về đó: Ăn ngủ, nấu nướng bình thường. Anh cũng cho biết, đã thay điều hòa mới từ tầng 1 lên tầng 4.

Nhà cũ của Táo Giao thông vẫn giữ các kỷ niệm đã qua. Ý Lan cũng đến, nhìn thấy và tôn trọng những điều đó.

NSƯT Chí Trung thẳng thắn thừa nhận mình không còn trẻ, cũng không ngại nhắc đến sức khỏe: “Tôi là một nghệ sĩ già đã nghỉ hưu, trong người có 3-4 bệnh. Có người ghét tôi, bảo: “Chí Trung hết thời rồi”. Nhưng tôi xin nói luôn: tôi chưa hết thời, còn lâu mới hết thời!”.

Có thời điểm, anh từng nói về khả năng sẽ vào viện dưỡng lão khi về già. Tuy nhiên, đó là một dự tính xa, chưa phải hiện tại. “Tôi đang trẻ, khỏe và đầy năng lượng thế này cơ mà”, nghệ sĩ hài hước nói.

Với con cháu, anh giữ khoảng cách vừa đủ. Anh bày tỏ: “Lúc rảnh, tôi đến thăm, ôm hôn trò chuyện một chút rồi về. Con cái có cuộc sống riêng, tôi cũng thế. Có những cặp vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm, liệu họ có hạnh phúc hay không thì tự họ biết. Còn tôi, tôi chọn cách sống phù hợp với mình”.