Anh em họ cùng lĩnh án tử hình sau một lần "làm shipper"Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà nhận lời vận chuyển 8kg ma túy ra Hà Nội. Nếu trót lọt, cặp anh em họ này sẽ bỏ túi 80 triệu đồng mỗi người.
Nông dân thu nửa triệu đồng mỗi buổi nhờ loại quả trồng ở sườn đồiQuả đào được bán với giá 25.000-30.000 đồng/kg. Đồng bào Mông ở vùng cao huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, có thu nhập tới nửa triệu đồng chỉ sau một buổi hái đào.
Bắt khẩn cấp nghi phạm 19 tuổi chém chết người ở Bình DươngSau 3 ngày lẩn trốn, Cứ Mí Pó, nghi phạm dùng hung khí chém chết người ở Bình Dương, đã bị công an bắt giữ.
Con đi làm xa, vợ chồng U70 gồng mình chăm 9 cháu6 con trai, con dâu của ông Lầu Nhia Chò đều rời nhà đi làm công ty, để lại cho vợ chồng ông 9 người cháu lít nhít. Ở cái tuổi 70, vợ chồng ông Chò lại quần quật lo từng bữa cho đoàn cháu.
Người đàn ông 25 tuổi mới đi học chữ, sở hữu đàn gia súc tiền tỷỞ tuổi 61, ông Lỳ Nỏ Pó có trong tay 35 con bò, 25 con trâu. Tính theo giá thị trường bây giờ, tài sản của người đàn ông này hơn một tỷ đồng.
"Mơ" đổi đời bằng ma túy, nam công nhân cạo mủ cao su nhận kết đắngTrong quá trình vào Tây Nguyên cạo mủ thuê, Lỳ Giống Pó được bạn nghiện rỉ tai đưa ma túy từ Nghệ An vào bán kiếm lời. Nếu chuyến đi trót lọt, Pó "đút túi" hơn 400 triệu đồng.
Cãi lời bố, chống lại cả dòng họ, quyết đưa người chết vào quan tàiNgày chú ruột mất, ông Pó cãi lời bố, chống lại ý kiến của dòng họ để đưa thi thể chú vào quan tài. Hành động của ông tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến xóa hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ chức vụ vì đi săn thú nhưng bắn chết ngườiÔng Thào Mí Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng ở Hà Giang đã bị tạm đình chỉ chức vụ do liên quan tới việc dùng súng đi săn, nhưng bắn nhầm làm chết người.
Vụ án thi thể không đầu: 3 kẻ sát nhân lộ diện"Nhà có bán bò không?" - câu hỏi này vô tình khiến ông M. lọt vào tầm ngắm của Pó. Hắn ta đã lên kế hoạch cùng 2 anh em họ giết ông M. để cướp tài sản.
Trốn truy nã gần 1 năm trong rừng, ăn sắn, uống nước suối để sốngTheo cảnh sát, gần 1 năm trốn truy nã ở trong rừng, Pờ Pó Chừ không tiếp xúc với ai, chỉ uống nước suối, đào củ sắn, mài và ăn rau rừng để sống qua ngày.
Thông tin bất ngờ vụ hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà GiangHai người H'Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải là vợ chồng. Chính quyền địa phương sẽ làm việc với chủ thầu để xem xét cụ thể việc họ bị "bùng" lương.
Vụ hai người H'Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: Chủ thầu hứa sẽ trả tiềnLiên quan đến sự việc hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà Giang, cuối tháng 7, chủ thầu hứa sẽ chi trả hết số tiền lương còn nợ.