Cặp vợ chồng 20 năm “cướp cơm Hà Bá”, mang gia tài đi cứu người trên sôngGần 20 năm mưu sinh trên sông Lam, chị Phúc không nhớ vợ chồng mình và người em trai đã cứu được bao nhiêu người nhảy cầu tự tử. “Họ làm điều dại dột nhưng mình không cứu không được”, chị Phúc tâm sự.
Nắp cống kể chuyệnMột quốc gia chỉ thật sự mạnh về du lịch khi văn hóa thấm vào cả những thứ nhỏ nhất - từ cách người ta đặt biển, thiết kế đường, đến những gì nằm dưới chân người đi.
Lời xin lỗi “đãi bôi” của Công ty nước sạch sông Đà tới 250.000 hộ dân Thủ đô!Vài ngày sau vụ nước sạch nhiễm dầu thải, lãnh đạo cao nhất của Công ty nước sạch sông Đà (ông Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Đăng Khoa) từ chối xin lỗi 250 nghìn hộ dân Hà Nội phải dùng nước bẩn. Động thái xin lỗi chỉ được công bố trên mạng nội bộ của doanh nghiệp nửa tháng sau "cuộc khủng hoảng nước sạch" khiến hàng triệu người dân Thủ đô khổ sở, thiệt hại.
Sông Tô Lịch và giấc mơ du lịchTheo thời gian, con sông từ “kênh nước đen” có thể trở thành biểu tượng của một đô thị hiện đại, phát triển bền vững.
Bất chấp mưa bão, người dân vẫn đổ xô ra đồng kiếm “lộc trời”Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 10 khiến nước ở các sông, kênh rạch tại Đà Nẵng lên cao. Tận dụng thời điểm này, nhiều người dân đã chuẩn bị dụng cụ đi săn “lộc trời”.
Hà Nội cho phép Công ty nước sạch sông Đà tăng giá bán sau 11 nămUBND TP Hà Nội đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà tăng giá bán buôn từ 5.069 đồng/m3 lên 7.767 đồng/m3. Giá bán lẻ nước sinh hoạt ở thủ đô hiện vẫn áp dụng theo mức cũ.
Xôn xao bếp ăn học sinh tiểu học ở Hà Nội nhập cá ươn, thịt bốc mùiTừ chiều 23/10, nhiều hình ảnh kèm clip về bếp ăn bán trú bị tố chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, được cho xảy ra tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội), lan truyền khắp mạng xã hội.
Lời xin lỗi “không thể chấp nhận được” sau sự cố “nước bẩn” nghiêm trọng nhất lịch sửVề việc công ty Sông Đà gửi lời xin lỗi và miễn phí người dân 1 tháng sử dụng nước, Đại biểu Dương Trương Quốc cho rằng đó là lời xin lỗi “vô nghĩa”, còn Đại biểu đoàn Hà Nội nhìn nhận “lời xin lỗi muộn màng và mức bồi thường không thể chấp nhận được.”.
Vì lý do xấu hổ này, con dâu đòi về nhà ngoại mà tôi không dám giữ“Dâu là con, rể là khách”, con dâu tôi cũng như thế cho đến khi mở lời muốn về nhà ngoại ở.
Hà Nội đang làm gì để "hồi sinh những dòng sông chết”?Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin về các dự án, giải pháp nhằm "hồi sinh các dòng sông chết" trong nội đô, trong đó có sông Tô Lịch.
Lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà từ chối xin lỗi, nói “chúng tôi thiệt hại nhất” (!)Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà từ chối gửi lời xin lỗi chính thức cũng như bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố nước sạch bốc mùi, nhiễm dầu thải và cho biết, doanh nghiệp này là “đơn vị thiệt hại nhất”.
Họp lớp không thấy mối tình đầu, tôi lập tức về quê sau khi biết một tinNgày kỷ niệm thành lập trường, tôi suy nghĩ mãi mới đăng ký tham gia họp lớp. Trái với tưởng tượng của tôi, Hải không đến. Nghe bạn bè kể, tôi mới biết...