Vụ phạt hơn một tỷ đồng vì nuôi kỳ đà quý hiếm: Tang vật... chết gần hết!Trong thời gian chờ xử lý 8 con kỳ đà quý hiếm lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông thu giữ thì có tới 6 con... lăn ra chết. Ngoài ra có một con đã chết trước đó.
Nuôi thú lạ, lão nông thu về hàng trăm triệu đồng mỗi nămTrong suốt nhiều năm qua, ông Phạm Ngọc Bào ở xã Vũ Lăng, Tiền Hải (Thái Bình) bỗng nhiên trở nên nổi tiếng với nghề nuôi... kỳ đà và ba ba gai. Mỗi năm thu nhập đem về hàng trăm triệu đồng.
Mã số 240417: Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột"Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, gặp mưa gió 2 cha con chỉ biết trùm bạt trốn vì nước tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.
Cất bằng kinh tế, người đàn ông về nuôi chồn thu nửa tỷ đồng mỗi nămCất tấm bằng cử nhân kinh tế, ông Nguyễn Văn Tiến cùng người bạn mình gây dựng trang trại nuôi gần 100 con chồn hương, mỗi năm thu về hơn nửa tỷ đồng.
Chuyện hiếm thấy, hoa cúc đắt gấp nhiều lần hồng Đà Lạt, nhà vườn khóc cườiTrong khi giá hoa cúc ở mức cao thì hồng Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ ở mức 500 đồng/cành. Đây là chuyện hiếm thấy ở xứ sở sương mù.
Một chủ nông trại mong muốn mua lại 2 con lạc đà đi lạc ở Cao BằngAnh Võ Mai Tú (35 tuổi), chủ nông trại Alpaca bày tỏ mong muốn được mua lại 2 con lạc đà đi lạc ở Cao Bằng để đưa về nông trại nuôi dưỡng.
Những khối bê tông bỏ hoang, ao nuôi muỗi trên "đất vàng" Đà NẵngNhiều dự án lớn ở trung tâm Đà Nẵng được kỳ vọng góp phần thay đổi bộ mặt và phát triển kinh tế xã hội thành phố, tuy nhiên đến nay vẫn bỏ hoang, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.
Mã số 5218: Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại"Đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng không dám nghỉ việc, ai mướn gì tôi làm nấy, nếu không thì lấy gì nuôi vợ bị ung thư, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn", anh Kiệt bật khóc khi kể về hoàn cảnh khổ sở.
Thí sinh chống nạng đi thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà NộiSáng nay (11/5), hơn 11.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Một số thí sinh đến muộn hoặc bị tai nạn được lực lượng tình nguyện hỗ trợ kịp thời.
Mã số 5227: Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máuCon trai 11 tuổi của chị Thúy bị phát hiện mắc ung thư máu, cần 600 triệu đồng để chữa trị. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, cô giáo mầm non khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ để con có cơ hội sống.
Những cuốn sách hay "chở cả mùa hè" cho trẻ emQua từng cuốn sách, độc giả nhí sẽ thích thú với việc học hỏi, khám phá những vùng đất xinh đẹp, cùng bố mẹ thu thập những điều thú vị ở từng thành phố.
Ngắm tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt NamVới chiều dài hơn 100km, một bên là núi cao, một bên là biển sâu với nhiều đoạn đường đèo quanh co, uốn lượn…, tuyến đường sắt Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng mang lại nhiều cảm xúc với hành khách.