01:27Mã số 5126: Mẹ già 70 tuổi gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, 1 bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồngBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Lựu hơn 70 triệu đồng.
01:26Mã số 240418: Xót xa người đàn ông thần trí không ổn định nuôi 2 con cùng mẹ già đau yếuVợ bỏ đi 2 năm, thần trí lại không ổn định nên anh Hà Thanh Sắc không có công việc mang lại thu nhập. Ngồi trước căn nhà dột nát, anh Sắc không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ tới cảnh đời của mình.
Mã số 240418: Người đàn ông khờ khạo nuôi 2 con cùng mẹ già đau yếu mơ có căn nhà tử tếCảnh gà trống nuôi con nhỏ trong căn nhà dột nát, anh Sắc thần trí vốn không ổn định lại phải chăm mẹ già thường xuyên ốm đau chỉ mong có căn nhà vững chắc để chống chọi những lúc mưa to, gió lớn.
01:36Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ xây nhà mớiĐược bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 150 triệu đồng, người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đã xây được mái ấm kiên cố sau 10 năm ở nhờ.
Mã số 5126: Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờĐược bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 150 triệu đồng, người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đã xây được mái ấm kiên cố sau 10 năm ở nhờ.
Bắt "trend" của giới trẻ, mẹ đơn thân kiếm đủ tiền nuôi 2 conTừ món trà chanh giã tay, chị Ngọc sáng tạo, thay đổi nguyên liệu là trà cóc. Cố gắng từng ngày, lấy các con làm động lực, chị Ngọc giờ có thể bán 600-700 ly trà cóc/ngày.
Gặp ông bố 15 năm chống ung thư, nướng vịt nuôi 2 con đỗ đại họcNgười đàn ông luôn cười trước ung thư nhưng lại dễ dàng bật khóc khi nhắc đến cậu con trai tạm gác giấc mơ đại học để bố chữa bệnh.
34:45Gặp ông bố 15 năm chống ung thư, nướng vịt nuôi 2 con đỗ đại họcNgười đàn ông luôn cười trước ung thư nhưng lại dễ dàng bật khóc khi nhắc đến cậu con trai tạm gác giấc mơ đại học để bố chữa bệnh.
Người phụ nữ đơn thân làm kinh tế giỏi, nuôi 2 con vào đại họcChồng mất, chị Lan mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế. Sau 3 năm, chị Lan đưa cả gia đình thoát nghèo, nuôi 2 con vào đại học.
Mức sống tối thiểu ở đô thị lớn hơn 9 triệu đồng/hộ có đủ nuôi 2 con?Mức sống tối thiểu của người lao động để có thể chi trả được các khoản phí cơ bản của bản thân và gia đình, trong đó có chi phí nuôi con, được xác định trên cơ sở quy mô gia đình Việt Nam là 4 người.