Mã số: 5671
Góa phụ khốn khổ nuôi 2 con tâm thần trong nghèo khó, bệnh tật
(Dân trí) - Chồng mất, một mình bà Mai gồng gánh nuôi 2 con gái tâm thần, bệnh tật triền miên. Gia cảnh khó khăn, ngôi nhà xây dựng hơn 40 năm trước đang xuống cấp nghiêm trọng, bão là phải chạy.
Mẹ góa nuôi 2 con tâm thần trong cảnh nghèo khó, bệnh tật (Video: Ngô Linh).
Bà Nguyễn Thị Mai (59 tuổi) tại thôn Kỳ Bì, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, đang một mình gồng gánh nuôi 2 con gái mắc bệnh tâm thần phân liệt và cả 2 đều đang phải điều trị u xơ tử cung, sống trong cảnh lo âu, bất an.
Ngôi nhà của gia đình bà được xây dựng cách đây hơn 4 thập kỷ, hiện xuống cấp trầm trọng với nhiều vết nứt lớn chạy dọc các bức tường.
"Nghiêm trọng nhất là khu vực phòng ngủ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên mẹ con tôi không dám vào đó ngủ nữa. Mưa dột tứ bề, bão lũ phải khăn gói tìm chỗ lánh tạm. Một mình tôi gồng gánh nuôi 2 con tâm thần, lấy đâu ra tiền mà sửa chữa, đành chịu thôi", bà Mai chia sẻ.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Mai đã xây dựng hơn 40 năm, đang xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Ngô Linh).
Chồng bà qua đời cách đây 23 năm vì ung thư thận, để lại bà một mình nuôi 3 cô con gái, trong đó 2 người mắc tâm thần phân liệt. Bà Mai đã xoay xở đủ nghề để kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn chìm trong nghèo khó.
Hiện tại, gia đình chủ yếu sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội của 2 con gái và thu nhập bấp bênh từ công việc đồng áng của bà.
"Bé Ly tình trạng còn nhẹ, nó biết sợ nên suốt ngày ru rú trong nhà. Bé Vân thì nặng hơn, đôi lúc bỏ nhà đi lang thang, tôi phải nhờ láng giềng giúp sức đi tìm. Nuôi con bình thường đã vất vả, huống gì 2 cháu đều mắc tâm thần, khổ không thể tả", bà Mai xót xa chia sẻ.
Nỗi đau chồng chất khi hơn 4 năm trước, con gái út của bà, Bích Ly (SN 2000), được chẩn đoán mắc u cơ trơn tử cung (u xơ tử cung). Ba năm sau, con gái đầu là Bích Vân (SN 1986) cũng mắc căn bệnh tương tự. Cả 2 chị em phải uống thuốc định kỳ để kiểm soát triệu chứng và khối u.

Bà Mai đang gồng gánh nuôi 2 con tâm thần (Ảnh: Ngô Linh).
Gần 2 tháng nay, Bích Ly bất ngờ đau co thắt vùng dưới và chảy máu bất thường. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Ly có nhiều khối u khác tại tử cung và cần tái khám định kỳ hàng tháng để theo dõi.
"Để có chi phí đưa con đi viện, tôi phải bán con bò do nhà nước hỗ trợ, làng xóm cũng quyên góp được 2 triệu giúp đỡ. Nhiều lúc hết tiền, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam còn kêu gọi ủng hộ thêm. Ơn nghĩa quá lớn, tôi không biết lấy gì đền đáp", bà Mai xúc động nói.

Cả 2 chị em đều đang mắc u xơ tử cung (Ảnh: Ngô Linh).
Ông Nguyễn Đình Nhân, Trưởng thôn Kỳ Bì, xã Điện Bàn Tây, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Mai.
Theo ông Nhân, bà Mai một mình nuôi 2 con gái mắc tâm thần và không có nguồn thu nhập ổn định. Thông qua báo Dân trí, địa phương mong muốn nhận được sự chung tay giúp đỡ từ quý bạn đọc và các nhà hảo tâm để bà Mai có điều kiện cải thiện cuộc sống và có một ngôi nhà vững chắc hơn.