Công bố nguyên nhân khiến gần 130 tấn tôm hùm, cá chếtTheo cơ quan chức năng, tôm hùm ở Phú Yên chết không phải do dịch bệnh, mà do số lượng lồng nuôi quá dày; nền đáy bùn có mùi hôi thối và nhiều vỏ động vật thân mềm khiến vùng nuôi thiếu oxy.
Cặp vợ chồng trẻ kiếm tiền tỷ trên vùng đất khó nhờ "lối đi riêng"Nhờ cách làm hay, nuôi gà kết hợp trồng cây ăn quả, cặp vợ chồng ở Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiếm cả tỷ đồng mỗi năm.
Nhiều tàu cá nằm bờ, không được hỗ trợ nhiên liệu vì... tin nhắnCác tàu cá Quảng Ngãi đánh bắt xa bờ phải sử dụng thiết bị Icom VX-1700 nhắn tin về bờ để làm cơ sở nhận hỗ trợ nhiên liệu. Tuy nhiên, thiết bị này thường xuyên trục trặc gây khó cho ngư dân.
Chiêm ngưỡng cơ ngơi tiền tỷ của đôi vợ chồng người dân tộc Sán DìuSau nhiều năm làm ăn, tích góp vợ chồng chị Lý Thị Loan (dân tộc Sán Dìu, ở xã Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc) đã xây dựng được căn nhà khang trang, trị giá gần 2 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị.
Dọn xong hơn 200 tấn xác cá ở hồ Sông Mây ở Đồng NaiLàm việc xuyên 5 ngày nghỉ lễ, đơn vị nuôi cá đã thu dọn xong hơn 200 tấn cá chết trắng xóa ở lòng hồ Sông Mây.
"Thủ phủ" cây ăn quả Hoài Ân khẳng định thương hiệuXưa vùng đất trung du Hoài Ân hoang sơ, có những nơi đất cằn cỗi người dân bỏ hoang. Nay Hoài Ân đã và đang định hình vùng chuyên canh về nông nghiệp, trở thành "thủ phủ" cây ăn quả ở Bình Định.
Nước cạn đáy, 200 tấn cá chết trắng hồ Sông Mây ở Đồng NaiKhoảng 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây (tỉnh Đồng Nai) do nắng nóng kéo dài cùng với việc cải tạo hồ, khiến lòng hồ cạn trơ đáy. Cá chết bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Hơn 200 tấn cá nuôi trên lòng hồ Sông Mây chết trắng xóaHạn hán kéo dài, mực nước hồ Sông Mây xuống mực nước chết khiến hơn 200 tấn cá của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai chết hàng loạt, nổi trắng xóa.
Nghe lời cha, 10 anh em cầm sổ đỏ để "đánh bạc" với trờiGần 40 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc (ở Quảng Ninh) đã biến vùng đầm lầy hoang vu thành khu nuôi trồng thủy sản khang trang, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người Nùng làm tốt công tác bình đẳng giớiKhông chỉ làm tốt trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cho hội viên trên địa bàn, bà Triệu Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Vượng còn mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình.
Mời khách thăm vườn sen, lão nông xứ Quảng có tiền xây nhà khang trangCải tạo hơn 4.000m2 ruộng sau nhà, lão nông Trần Thanh Ba thả sen hồng, nuôi cá, làm cầu tre… thu hút khách bốn phương đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó ông lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.