Nực cười kẻ đã “ăn vụng” còn tống tiền người tình giàSau khi đã “no xôi chán chè” với người thím nuôi, gã đi tìm những “bông hoa mới nở”. Để có tiền bao “bồ mới”, gã quay sang đe dọa tống tiền “tình già” nhiều lần và đã phải trả giá… Gã là Bùi Văn Tú (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang).
Bi kịch gia đình của người đàn bà mê “phi công trẻ”Chỉ vì những lời ngon ngọt của gã trai trẻ kém mình gần 20 tuổi, Hiệp đã bỏ con nhỏ về sống chung với người tình. Tuy nhiên, khi đã “no xôi, chán chè”, người tình của Hiệp lại đi “lái máy bay” giàu có hơn. Bi kịch của người đàn bà mê muội bắt đầu dậy sóng.
Một ngày ở Hà Nội, khách Tây chi tiêu tiết kiệm hết 690.000 đồng và khen rẻVới ngân sách 24 bảng Anh (hơn 800.000 đồng), vị khách người Anh thử chi tiêu chắt bóp khi ở Hà Nội một ngày xem hết bao nhiêu. Cuối ngày, cô tổng kết hết 690.000 đồng và bất ngờ vì rẻ.
Cầm 100.000 đồng có thể ăn gì khi đến chợ đêm ở bến Ninh Kiều?Khi nhắc đến du lịch Cần Thơ, chợ đêm ở bến Ninh Kiều là một điểm đến thú vị. Tại đây, du khách không chỉ thỏa sức mua sắm mà còn tha hồ khám phá ẩm thực chỉ với 100.000 đồng.
Nhờ bát chè 15.000 đồng, tôi vô tình lưu giữ "cảnh nóng" hộ bạn traiVừa giơ điện thoại lên, đang loay hoay căn góc chụp đẹp, tôi chợt phát hiện gương mặt thân quen.
Mâm cỗ Tết của mẹ đảm Hà Nội đẹp như tranh gây sốt mạng xã hộiMâm cúng, mâm cỗ Tết của chị Vũ Thu Hương khiến nhiều bà nội trợ trầm trồ. Các mâm cúng không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự ấm no, gửi gắm ước nguyện của gia chủ.
Những gã đàn ông "được ăn, được nói"Khi một người chưa thật sự đói mà được cho một nắm xôi thì thấy việc người ta cho mình không mấy ý nghĩa, và xôi cũng không ngon. Ngược lại, còn cho rằng người cho có ý đồ không tốt.
Bạn gái thú nhận từng làm “gái ngành”, tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tayLúc Liên thú nhận có quá khứ không hay, tôi chỉ nghĩ có lẽ cô ấy từng trải qua vài cuộc tình, từng trao thân cho người khác, có thể từng phá thai nữa. Nhưng sự thật vượt xa sự suy đoán của tôi.
“Viên ngọc sáng” giúp bà con thoát nghèoTốt nghiệp Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô cử nhân Lưu Thị Hòa - người dân tộc Cờ Lao - về quê thành lập HTX nông nghiệp Po Mỷ (xã Đồng Văn, Tuyên Quang) để giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.
Chồng bỏ nhân tình nhưng không còn mặn nồng với vợEm chỉ mới kết hôn được có hơn một năm nhưng đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Chưa đầy nửa năm sau ngày lấy chồng, em phát hiện anh ấy vẫn qua lại với người yêu cũ.
Thư gửi thầy giáo dạy văn: Đừng ngại cưới "gái ngành" nhưng biết quay đầuYêu một người không chỉ là nói “anh yêu em”, mà đôi khi còn cần lòng dũng cảm để vượt qua những định kiến ngay trong lòng mình.
Điểm danh 5 quán chè nóng nức tiếng đất Hà ThànhQuán chè Nguyễn Bỉnh Khiêm, chè sắn nóng Lý Quốc Sư, chè Bà Thơm, xôi chè bà Thìn... là những điểm đến quen thuộc dành cho người hảo ngọt mỗi độ đông về.