04:55Tiễn biệt nhà thơ Thanh Tùng về với trời...Trưa nay (16/9), trong ngày cuối cùng của tang lễ, bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tiễn biệt nhà thơ Thanh Tùng về nơi chín suối...Trưa nay (16/9), trong ngày cuối cùng của tang lễ, bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa nhà thơ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả “Thời hoa đỏ” qua đờiNhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ “Thời hoa đỏ” nổi tiếng vừa qua đời lúc 21h50 ngày 12/9 tại nhà riêng ở TP HCM sau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 83 tuổi.
Tiếng sáo, tiếng thơ vang vọng trong lễ viếng nhà thơ Thanh TùngNhững người bạn, đồng nghiệp của nhà thơ Thanh Tùng- tác giả bài thơ nổi tiếng “Thời hoa đỏ” đã đến viếng, ngâm những câu thơ, thổi những điệu sáo trước linh cữu ông.
Tác giả “Thời hoa đỏ” ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn…“Mỗi câu thơ là nỗi mộng mơ, cũng là niềm day dứt về mối tình dang dở, giữa màu hoa đỏ, mãi luôn “diệu kì” trong ký ức. “Thời hoa đỏ” của nhà thơ Thanh Tùng, đã gắn bó thiết tha với thời tuổi trẻ của chúng tôi”, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang trải lòng.
Thời hoa đỏBài thơ Thời hoa đỏ của Nhà thơ Thanh Tùng được viết vào khoảng năm 1972, sau đó được Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc. 40 năm qua, bài thơ và sau này là bài hát đã khiến hàng triệu trái tim xúc động và khao khát được sống lại “thời hoa đỏ” ngày xưa. “Mỗi mùa hoa đỏ về - Hoa như mưa rơi rơi - Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi - Như máu ứa một thời trai trẻ”…
Mã số 5204: Vợ mất, chồng nghèo sống cảnh "gà trống nuôi con" trong lều tranh rách nátNhiều năm sống khốn khổ trong túp lều tranh rách nát, anh Đoan mơ ước về một căn nhà kiên cố cho các con đỡ khổ. Nhưng biến cố ập đến, ước mơ chưa kịp thực hiện đã vội vụt tắt.
Mã số 5203: Tiếng khóc bé 18 tháng tuổi bỏng nặng, khắc khoải chờ bàn tay nhân áiChỉ bởi một khoảnh khắc bất cẩn của bậc làm cha mẹ, đã khiến bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi tới 27% cơ thể. Hơn 20 ngày trong phòng Hồi sức tích cực, tính mạng em vẫn hết sức nguy kịch.
Niềm vui của người thương binh trong ngày khởi công xây nhà mới"Tôi rất vui mừng, xúc động khi được báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH quan tâm hỗ trợ xây nhà. Thời gian tới, gia đình tôi không còn phải sống cảnh chật chội, khó khăn nữa", ông Cầm Bá Sực chia sẻ.
Mã số 5189: Người mẹ trẻ gần 10 năm ước một lần nghe con gọi tiếng "mẹ ơi"Gần 10 năm chăm con bị bại não, kinh tế gia đình chị Phạm Thị Hiền cạn kiệt. Người mẹ trẻ dù bất lực nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nghe con gọi hai tiếng "mẹ ơi".
Vụ 4 ngư dân mất tích trên biển: Nỗi đau của người vợ cùng 4 con thơNghe tin tàu cá bị chìm, chồng đang mất tích ngoài biển, chị Trần Thị Yến như chết lặng, khóc cạn nước mắt. Người vợ trẻ chỉ biết cầu nguyện một phép màu sẽ đến với gia đình.
Mã số 5193: Người mẹ trẻ cầu mong kéo dài mạng sống cho bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiếmNghe bác sĩ bảo để chữa trị cho con phải ra nước ngoài ghép tế bào gốc với chi phí 5 tỷ đồng, chị Hiền buông xuôi, chỉ mong có tiền kéo dài thời gian con được sống bên cha mẹ.