Nửa đêm gọi cửa nhờ đưa đò rồi cưỡng hiếp vợ chủ đòNgày 22/3, Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sol (35 tuổi, trú ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) về hành vi hiếp dâm.
Cô giáo dũng cảm lao mình xuống sông cứu người nhảy cầu Đò QuanBiết tin một người nhảy từ cầu Đò Quan xuống sông Đào, một cô giáo tiểu học đã dũng cảm lao mình xuống sông cứu được người nhảy cầu.
Thành phố đã "lên trung ương", nhiều hộ vạn đò vẫn chưa thoát kiếp nhà chồMang tiếng là được đưa lên bờ tái định cư, nhưng có nhiều hộ dân vạn đò sông Hương (thành phố Huế) vẫn chưa thể an cư vì phải sống trong những ngôi nhà chồ, lều trại.
Your browser does not support the video tag.Em bé khóc thét ở cảnh bom nổ phim "Mưa đỏ": Người mẹ kể chuyện hậu trườngMẹ bé Bảo Vy cho biết, đây là một phân đoạn khó bởi em bé phải khóc nhiều, thể hiện sự mất mát. Nhờ sự dìu dắt và kiên nhẫn của diễn viên Hạ Anh cùng ê-kíp, em bé khóc rất tự nhiên, đầy cảm xúc.
Cù lao Phố "hòn ngọc xanh" giữa dòng Đồng NaiNhững dự án có tổng vốn đầu tư rất lớn sắp triển khai kỳ vọng sẽ giúp Cù lao Phố (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.
Cảnh quay tế nhị trong "Mưa đỏ" khiến diễn viên xấu hổ, khán giả ngại ngùngHậu trường cảnh đặc biệt giữa Cường và Hồng trong "Mưa đỏ" để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho dàn diễn viên.
Những "bóng hồng" kiếm tiền triệu nhờ nghề chạy đò trên biểnNghề chạy đò ở cảng An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng đổi lại thu nhập ổn định, có khi chạm mốc cả triệu đồng mỗi ngày nên nhiều chị em phụ nữ cố bám biển mưu sinh.
Lời kể của người đàn ông bám cột đèn xuyên đêm trong lũ dữ ở Quảng BìnhĐò bị chìm, ông Duy (ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cố gắng bơi đến cột đèn đường, bám vào khung biển quảng cáo, chịu đói và dầm mưa cả đêm, xung quanh trời tối đen như mực, mênh mông nước lũ.
Khánh Hòa: Nhộn nhịp "chở Tết" ra đảo, thu tiền triệu mỗi ngàyNhững ngày giáp Tết nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu đi lại của người dân đảo Trí Nguyên trên Vịnh Nha Trang tăng cao khiến những chuyến đò luôn đầy ắp, nhộn nhịp.
Đò ngang bị cấm, người dân ốc đảo vượt sông bằng đò "3 không"Sau vụ lật đò khiến 5 người suýt mất mạng, đò ngang qua thôn Ân Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) bị cấm hoạt động. Cấm đò nhưng chính quyền chưa hỗ trợ phương tiện an toàn nên 300 hộ dân ốc đảo giữa sông Trà Khúc phải liều mình vượt sông trên chiếc đò "3 không".
Khách sạn, quán cơm “0 đồng” và những chuyến xe chở hàng cứu trợ miễn phíMở cửa khách sạn, quán cơm “0 đồng” hỗ trợ các đoàn từ thiện; dùng đò, xe tải chở miễn phí hàng cứu trợ... là cách nhiều người dân tại huyện Lệ Thủy đã và đang làm để hướng về đồng bào vùng lũ.
Cô giáo lao xuống sông cứu nữ sinh: "Thức trắng 2 đêm, tôi cố bơi hết sức"Một cô giáo tiểu học ở Nam Định đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu sống nữ sinh nhảy cầu. Ít ai biết, thời điểm đó, cô vừa trải qua 2 đêm thức trắng để chăm người thân trong bệnh viện.