Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm đặc biệt “Nhớ về Bác”Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và chào mừng 74 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2019), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm đặc biệt “Nhớ về Bác”. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 9h30 ngày 30/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
GS Trần Hữu Tước xúc động nhớ về Bác HồGS Trần Hữu Tước kể: “Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ về thuở ấy giữa rừng Việt Bắc, tôi lại thấy như hiện lên bức tranh cảm động, đẹp tuyệt vời: Bác Hồ cưỡi ngựa hồng đến tận nơi, tiễn tôi ra nước ngoài chữa bệnh”.
Học sinh Quốc học Huế chào cờ nhớ về Bác, hướng đến biển Đông(Dân trí) -Sáng nay, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần của thầy trò THPT Chuyên Quốc học Huế, nhiều băng rôn mang dòng chữ “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam” được treo trong khuôn viên trường. Học sinh cùng hát Quốc ca, nhiều ca khúc về biển đảo được lồng ghép vào buổi lễ.
Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – UlyanovskĐây sẽ một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam ở Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Bác Hồ, về quê hương và cội nguồn.
“Bác của chúng ta giản dị, gần gũi, tâm tình lắm!”Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ký ức được gặp Bác Hồ dường như vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Văn Kỷ (thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa). Nhớ về Bác, ông Kỷ nhắc đi nhắc lại câu nói: “Bác của chúng ta giản dị, gần gũi, tâm tình lắm!”.
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.
Người dân quê miền Tây lập bàn thờ nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp TếtDi ảnh cùng với nội dung "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" được người dân để trang trọng trên bàn thờ trước cửa nhà, tưởng nhớ Bác Hồ dịp Tết cổ truyền.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Việc làm khó tin "để không quên mặt chữ" của cụ bà sinh hoạt trên giườngTrong một lần tình cờ bước vào phòng của bà nội 85 tuổi, Hồng bất ngờ khi thấy bà miệt mài đọc sách trên giường. Bị lẫn vì tuổi tác, lúc nhớ lúc quên, bà luyện đọc "để không quên mặt chữ".
Giám đốc Sở Y tế TPHCM hỏi AI bệnh viện sản nào tốt nhất, kết quả ra sao?Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đã hỏi phần mềm trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI), rằng bệnh viện nào có khoa sản mạnh nhất, phát triển nhất Việt Nam? AI sau đó đã nêu tên 2 đơn vị.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Nguyễn Xuân Son nhớ đội tuyển Việt Nam, CĐV nói lời động viênTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son thừa nhận rất nhớ đội tuyển Việt Nam khi đang trải qua quá trình điều trị chấn thương dài hạn.