Chuyện tình cặp đôi đồng tính nam ở Nghệ An, giận nhau không quá một ngàyThời gian yêu nhau, Hà và người yêu giận nhau như cơm bữa, tính cả chuyện chia tay, xách va li bỏ đi. Nhưng chỉ một ngày sau, nhớ nhau không chịu nổi lại làm lành.
Người yêu ở xa, có nên "cho"?Anh nói anh nhớ tôi vô cùng, rồi hỏi tôi: “Hay là chúng mình làm chuyện đó cho đỡ nhớ nhau, sau này còn có kỉ niệm để nghĩ về nhau?"
Đàn ông ngoại tình không chỉ vì sexNguyên nhân chủ yếu lại là: Không thể tâm sự, chuyện trò với vợ, không thấy nhớ nhau, ngồi với nhau là cãi cọ về cơm áo, gạo tiền hoặc con hư, con dốt...
Kỷ niệm như rêuCó lần, trong những ngày thương nhau, mình bâng khuâng hỏi vu vơ người ấy, lỡ mai này dang dở liệu còn nhớ nhau không? Con gái thiệt tình, lúc nào cũng thế, đang hạnh phúc vẫn đặt ra những giả thiết rất đỗi bi quan rồi mơ màng thất vọng.
Tận cùng thương tổn, điều sót lại cuối cùng là gì?Khi mới bắt đầu những mặn nồng yêu đương, chúng ta nhớ nhau da diết, ngọt ngào trao gửi câu yêu. Và rồi khi mối quan hệ ấy dần rạn vỡ bằng những dối lừa, ngày qua ngày vết cắt thêm sâu, chúng ta lại chọn cách im lặng để rời xa, bỗng chốc biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Vậy, rốt cuộc sau tất cả, điều mà mỗi chúng ta nhận lại là gì?
Một lần trót dại, "truyền" HIV cho vợGhé sát vào tai Minh, Nhi thỏ thẻ: “Có phải anh mới chỉ với em, anh chưa với ai?”. Minh ậm ừ: “Có mình em, tin anh đi. Anh yêu em”. Hai người lại quấnvào nhau. Cái cảm giác nhớ nhau như cắn xé. Căn phòng mờ ảo bởi cây đèn ngủ dịu mát, êm đềm.
25 năm không phải vợ chồngÔng bị "bò điên" giẫm gãy cột sống, liệt hai chi. Bà chăm sóc ông, đơn thuần là nghĩa bạn bè giữa cô gái gốc Sài Gòn và chàng nông dân miền núi. Tình bạn ấy đã kéo dài 25 năm và hơn nữa, đi qua hết tuổi thanh xuân, lỡ làng chuyện chồng con. "Giọt mưa sa" là bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng viết về mối tình của hai ông bà, để nhắc nhớ nhau, trên đời này có một thứ tình, trên cả tình yêu.
Lời hẹn thề bất ngờ của anh bộ đội và cô dân công ở Điện Biên PhủTrong những ngày tháng ác liệt của chiến trường Điện Biên Phủ 70 năm trước, anh bộ đội Trần Quang Thiều gặp cô dân công hỏa tuyến rồi hứa hẹn rằng: "Nếu sau này còn sống trở về thì ta cưới nhau".
Chuyện tình xúc động của vị tướng tài và đám cưới trong hầm De Castries70 năm trước, một lễ cưới đặc biệt được tổ chức trong hầm De Castries, dưới ánh đèn măng-sông. Cô dâu chú rể dắt tay nhau qua hầm trong sự hồ hởi của khách mời đều là đồng đội vừa tham gia chiến đấu.
Tình yêu vượt thời gian của cặp đôi gặp nhau trên đường lên Điện Biên PhủBà cự nự chuyện thuở yêu nhau chỉ dám nắm tay, ông cười xòa "thằng đế quốc văn minh nhưng nó xâm phạm vùng trời, vùng biển của ta. Tôi với bà quyết không "xâm phạm" nhau khi chưa về một nhà".
Sạt lở làm 3 người tử vong: "Chỉ 5-6 giây, cả lán trại bị đất đá vùi lấp""Chúng tôi đang trú ẩn thì nghe tiếng đất đá đổ ập từ trên núi xuống. Mọi người nhốn nháo, hò hét nhau tháo chạy ra khỏi lán. Tất cả diễn ra trong khoảng 5-6 giây", nhân chứng kể lại vụ sạt lở.
Chiến sĩ Điện Biên trăm tuổi viếng đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1Những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 đón nhiều cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, tìm về thắp những nén hương, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.