Giành HCV SEA Games 29, tuyển thủ nữ Việt Nam bật khóc nhớ bố mẹVượt qua chủ nhà Malaysia với tỷ số 6-0, thủ môn Kiều Trinh đã rơi lệ vì cảm xúc dâng trào. Với cô, chức vô địch là thành quả xứng đáng và có công sức của cả tập thể.
03:43Phạm Phương Thảo ngẫu hứng sáng tác thơ về quê mẹNăm 16 tuổi là lần đầu tiên Phạm Phương Thảo đi xa nhà. Ra Hà Nội, nhớ bố mẹ, nhớ quê, như một cảm xúc tự nhiên, cô chắp bút viết về quê bằng những vần thơ đầu tiên.
Nữ DHS Việt bất ngờ về thăm nhà đúng mồng 1 Tết khiến cha mẹ "hú vía"Ngọc Minh - du học sinh Việt tại Anh đã có 3 năm liền không được ăn Tết cùng gia đình, Tố Anh - du học sinh tại Mỹ vì quá nhớ bố mẹ nên từng đặt vé về nhà vào đúng Mùng 1 Tết…
Chị em sinh đôi trích tiền mừng tuổi ủng hộ bác sĩ chống "giặc" Covid-19“Cháu xem trên ti vi thấy các bác sĩ đi chống dịch nhiều ngày, không được về nhà. Chắc con của các bác nhớ bố mẹ lắm!", đó là lời tâm sự của hai chị em sinh đôi ủng hộ bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.
“Công chúa" Thu Hà từng “khóc hu hu vì nhớ nhà”Nhớ lại những kỷ niệm khi còn tập luyện bộ môn thể dục nghệ thuật, Á khôi Imiss Thăng Long 2009 Thu Hà bật mý từng có những lúc ngồi khóc hu hu vì nhớ bố mẹ.
Vụ bé 13 tháng tuổi tử vong: Cơ sở giữ trẻ đã tạm ngưng hoạt độngVừa đi trẻ được 1 tuần, cháu Minh Anh vẫn còn khóc nhớ bố mẹ thì đã tử vong do chấn thương sọ não. 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chủ cơ sở trông giữ trẻ vẫn chưa đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bé.
Tự hào vì Bố yêu thươngBố ơi, con nhớ bố mẹ và chị em con nhiều lắm. Nhìn thấy hình bố trên báo, con tự hào lắm. Tự hào vì có một người bố hết lòng chăm lo cho con cái. Con thương bố mẹ, hôm nay con đã khóc, khóc vì thương bố…
Mã số 2955: “Hai em con bị bệnh, giờ con cũng bị ung thư rồi”Cậu bé nằm mệt lả, chẳng thể nhấc nổi cả chân tay lên, đôi mắt rơm rớm khẽ nhìn chai hóa chất đang treo lủng lẳng, thỏ thẻ bên tai tôi: “Hai em con bị bệnh, giờ con cũng bị ung thư rồi cô ạ. Con đau lắm, con nhớ bố mẹ nữa, con muốn được về nhà”.
Bài thơ hay về những người lính biểnBài thơ đậm đà tình cảm yêu vợ, thương con, nhớ bố mẹ, quê hương nhưng cũng tràn đầy tinh thần trách nhiệm với giang sơn đất nước đã gây xúc động thế giới mạng nhiều ngày qua. Tuy không rõ tác giả nhưng không khó để nhận ra có lẽ là của một chiến sĩ Hải quân Việt Nam…
Học mẫu giáo tự giải được toán lớp 2Mới học mẫu giáo, một cậu bé con cặp vợ chồng nông dân có trình độ văn hóa lớp 4 đã làm được toán lớp 2. Cậu hoàn toàn tự học và ghi nhớ, bố mẹ em không chỉ bảo gì được cho em trong chuyện học hành.
Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ bất ngờ được bạn đọc giúp đỡ 57 triệu đồng"Cháu rất bất ngờ trước số tiền lớn này. Tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho chị em cháu nhiều quá, chúng cháu xin ghi nhớ và cảm tạ", Linh nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 50 triệu đồng.
Ở quê lên phố, người mẹ nghèo phát hiện con trai có hơn 200 con nuôiTrong 29 năm, Bai Jian (quốc tịch Trung Quốc) đã nhận nuôi hơn 200 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Dù điều kiện không mấy khá giả, Bai Jian đã dốc hết sức để lo cho bầy con nhỏ đông đúc.