Bạn đọc viết:

Tự hào vì Bố yêu thương

(Dân trí) - Bố ơi, con nhớ bố mẹ và chị em con nhiều lắm. Nhìn thấy hình bố trên báo, con tự hào lắm. Tự hào vì có một người bố hết lòng chăm lo cho con cái. Con thương bố mẹ, hôm nay con đã khóc, khóc vì thương bố…

Ông Phạm Văn Điểm - người cha 7 năm đưa các con đi thi với giấc mơ đại học
Ông Phạm Văn Điểm - người cha 7 năm đưa các con đi thi với giấc mơ đại học

 

Sáng nay bố lại đưa em con đi thi… cả ngày hôm nay con đã suy nghĩ nhiều lắm. Con xin hứa sẽ công tác thật tốt để không phụ lòng bố mẹ.

 

Hơn 1 năm nay con chưa về thăm gia đình mình được. Tết vừa rồi con được nghỉ phép 7 ngày, nhưng nhà mình xa, con thì lại ở mãi tận Bình Thuận. Nghe bố nói xe dịp Tết đi mất nhiều tiền và về  nhà cũng chỉ được ít ngày, nên con lại không dám về nữa. Tháng 9 năm nay con sẽ được nghỉ phép năm, được 16 ngày bố ạ. Con sẽ về thăm bố mẹ và chị em con.

 

Nhìn thấy hình bố trên báo, con tự hào lắm. Tự hào vì có một người bố hết lòng chăm lo cho con cái. Con thương bố mẹ, hôm nay con đã khóc, khóc vì thương bố. Nhất là khi nhìn đôi bàn tay chai sần vì đi xây dựng, nhìn đôi bàn chân nhuốm vàng vì dầm mưa dãi nắng ngoài đồng lo làm ruộng kiếm tiền nuôi chị em con ăn học…

 

Con yêu thương bố mẹ nhiều lắm!

 

Con Phạm Văn Long

email:  danvip_timgaixinh_1990@yahoo.com