Hồi ức xúc động về nhà thơ Tố Hữu qua lời kể của con gái“Ba tôi rất dân chủ, luôn tôn trọng con cái. Dù yêu văn chương, ông không hề định hướng hay ép buộc con phải theo nghề của mình", bà Nguyễn Minh Hồng - con gái út cố nhà thơ Tố Hữu - chia sẻ.
Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố HữuSáng ngày 2/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi lễ Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu.
Bà Vũ Thị Thanh- vợ nhà thơ Tố Hữu từ trầnSau một thời gian chống chọi với bệnh tật, bà Vũ Thị Thanh- vợ nhà thơ Tố Hữu đã từ trần vào rạng sáng 19/4 tại Hà Nội, hưởng dương 86 tuổi.
Sự linh cảm đặc biệt về Hồ Chí Minh trước Ngày Độc lập“Hồ Chí Minh” là một sáng tác thuộc đề tài Bác Hồ của nhà thơ Tố Hữu. Nói một cách công bằng, khách quan, đây không phải là bài thơ ghi dấu ấn sâu đậm nhất ông viết về Bác.
08:39Nghệ sĩ Vũ Thị Kim Dung ngâm thơ bài ''Ta đi tới'' của Tố HữuGiọng thơ ấm áp, đầy cảm xúc của nghệ sĩ qua bài thơ ngâm "Ta đi tới" của nhà thơ Tố Hữu.
Đề thi lớp 10 môn ngữ văn tỉnh Lai Châu lấy ngữ liệu SGK lớp 12 cũĐề thi lớp 10 môn ngữ văn tỉnh Lai Châu sử dụng ngữ liệu là bài thơ "Bác ơi" của nhà thơ Tố Hữu, vốn có trong sách giáo khoa (SGK) ngữ văn lớp 12 chương trình cũ.
Dân mạng phẫn nộ vì bài thơ "Lượm" bị biến tấu thành nhạc rácĐoạn nhạc chế bài thơ "Lượm" đang lan truyền trên TikTok gây ra nhiều tranh cãi. Đây vốn là tác phẩm ý nghĩa của nhà thơ Tố Hữu nhưng lại bị mang ra biến tấu với ca từ vô nghĩa.
Nhạc chế "Chú bé loắt choắt" gây phản cảm: Rapper xin lỗi, rút kinh nghiệmChia sẻ với phóng viên Dân trí, rapper 2see cho biết anh rút kinh nghiệm sâu sắc sau những tranh cãi về bản rap "Chú bé loắt choắt", chế lại lời từ bài thơ "Lượm" nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu.
Quê mẹ của ta ơiKỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2020, trùng hợp với 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020), xin giới thiệu bài viết của nhà báo Phan Quang.
Chột nưa: Món “nhà quê” xứ Huế đi vào thi caTừ chột nưa, người Huế đã chế biến nhiều món “đặc sản”. Món “nhà quê” chột nưa kho cá vụn đẫ nổi tiếng cả nước qua bài thơ Con cá chột nưa của cố nhà thơ Tố Hữu.
Ra đời bản dịch mới tuyển thơ “Đợi anh về” kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga70 năm sau khi tác phẩm “Đợi anh về” được nhà thơ Tố Hữu dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt thứ hai của bài thơ ra đời được dịch từ nguyên bản tiếng Nga với nội dung sát với bản gốc hơn.
Chủ tịch nước đọc thơ Tố Hữu trong Quốc yến chào mừng Tổng thống Ba LanPhát biểu tại Quốc yến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam đều khắc sâu hình ảnh Ba Lan qua những vần thơ của cố nhà thơ Tố Hữu: “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, rừng bạch dương sương trắng nắng tràn...”.