Nhà mồ Ba Chúc - Chứng tích tội ác tày trời của tập đoàn diệt chủng Pôn PốtTừ ngày 18/4 - 30/4/1978, tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt đã sát hại dã man 3.157 người dân vô tội ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau đó, chính quyền và nhân dân Tri Tôn đã xây dựng nhà mồ Ba Chúc, lưu giữ 1.159 bộ hài cốt, trở thành một minh chứng cho tội ác của bọn Pôn Pốt gây ra cho người dân Việt Nam.
Lễ cầu siêu cho hơn 3.000 nạn nhân của quân diệt chủng Pôn PốtTrong 2 ngày 9 và 10/4, tại khu Nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra lễ cầu siêu, tưởng niệm và ngày giỗ cho 3.175 thường dân vô tội giáp biên giới Campuchia bị bọn diệt chủng Pôn Pốt xâm lấn sát hại vào những ngày cuối tháng 4/1978.
Hội phụ nữ CSCĐ tặng quà cho các em nhỏ mồ côi tại Sơn LaTrong chương trình “Tặng yêu thương - Chung tay hành động”, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an tỉnh Sơn La đã trao tặng quà cho 20 em nhỏ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Công an tỉnh.
Cô gái cưới bạn thân 10 năm, đám cưới chớp nhoáng khiến cả xóm ngỡ ngàngHọc và chơi với nhau 10 năm, chưa một ngày hẹn hò, nhưng cậu bạn thân bất ngờ hỏi cưới Như, cô gái đồng ý khiến bạn bè bất ngờ.
Anh em mồ côi vì Covid-19 cùng dắt nhau đi khai giảngTrong không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng) những đứa trẻ từng mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 lại nắm tay nhau bước vào một năm học mới.
Bình Phương sau khi Đức Tiến mất: "Tôi vất vả vì vừa làm cha, vừa làm mẹ"Bình Phương - vợ diễn viên Đức Tiến - cho biết, hơn 1 năm sau khi chồng qua đời, cô mạnh mẽ hơn để lo cho con gái. Cô cũng nỗ lực làm việc để có kinh tế vững vàng.
Tổng Bí thư: Biến trí tuệ Việt thành sản phẩm, công nghệ, giá trị gia tăngTừ quốc gia nghèo nàn, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á. Trong hành trình đó, ngành Bưu chính viễn thông và Khoa học - Công nghệ có đóng góp lớn.
Thầy giáo dạy văn yêu "gái ngành": Sự phân vân của tôi cuối cùng có lời đápTan dạy sớm, tôi ghé vào tiệm hoa của Liên. Em chào tôi không còn tự nhiên như trước. Liên hỏi: “Anh đọc thư em gửi anh chưa?”.
Lo “hậu sự” cho mình!Trong xã hội hiện đại, việc lo hậu sự sớm không còn là điều kiêng kỵ, mà là một phần quan trọng của tư duy sống chủ động và nhân văn.
Dân kêu cứu vì sợ sống cạnh nghĩa trang: Không có hài cốt, là đất tâm linh?Lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết, mồ mả định di dời về chôn ở khu Lò Gạch thực chất toàn là "đất tâm linh", không có hài cốt.
Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào CaiNgày 16/7, báo Dân trí tổ chức gặp mặt, trao học bổng động viên 10 trẻ em ở Lào Cai bị mồ côi cha, mẹ sau siêu bão Yagi năm 2024.