Lo con ăn thịt bẩn, bà mẹ 10 năm dậy từ 5h nấu cơm cho con mang đi họcCon đi học, chi phí trung bình gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng một số phụ huynh vẫn không an tâm về chất lượng bữa ăn. Các bà mẹ mỗi ngày đều dậy sớm nấu ăn vì nỗi lo thực phẩm bẩn.
Bí quyết nuôi ngựa “nhà giàu” trên cổng trời, trăm triệu đồng không bánĐàn ngựa của ông Chư ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng, trong đó có loại ngựa bạch được trả 100 triệu đồng/con nhưng người đàn ông này không bán.
Kiểm tra suất ăn học đường chỉ "nhìn, ngửi, sờ": Làm sao biết thịt bẩn?Dù trực tiếp tham gia giám sát, nhưng cả nhà trường và phụ huynh đều thừa nhận họ chỉ có thể kiểm tra thực phẩm bằng cảm quan: nhìn, ngửi, sờ cùng các chứng nhận an toàn thực phẩm… trên giấy.
Công ty mua lợn của Cường Phát trúng loạt gói thầu suất ăn cho trường họcCông ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng 148/148 gói thầu đã tham gia, chủ yếu là cung cấp suất ăn tại các trường học ở Hà Nội và phía Bắc.
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 26 trường công lập, loạt bếp ăn mầm non liên quanLiên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn bệnh, Công ty dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Cường Phát để bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội.
Báo động dùng phụ gia, hương liệu biến thịt trâu thành bò cao cấpTừ thịt trâu, thịt lợn đông lạnh đến vụn thịt rẻ tiền, chỉ cần qua vài công đoạn “phù phép” bằng phụ gia, hóa chất có thể biến thành “bò thượng hạng” bán tràn lan trên thị trường.
Giám đốc Công an Hà Nội: Truy trách nhiệm các bếp ăn vụ 300 tấn lợn bệnhGiám đốc Công an Hà Nội yêu cầu làm rõ có sự thông đồng hay không, bởi sai phạm kéo dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là rất lớn và biểu hiện của lợn bệnh rất khác so với lợn bình thường.
Cận cảnh Vespa 946 Horse 2026 - xe tay ga giá hơn nửa tỷ đồngXe tay ga Vespa 946 Horse 2026 là phiên bản đặc biệt được sản xuất dành riêng cho năm Bính Ngọ. Chỉ có 888 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.
Nơi người dân mua thịt chó phải lén lút như tìm hàng cấm sau quy định mớiVốn là một món ăn bình dân được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên kể từ sau lệnh cấm mới của chính quyền tại Indonesia, món khoái khẩu này hiện trở thành "hàng cấm".
Hồi ức vó ngựa phương Nam ở “thủ phủ” đua ngựa Đức Hòa lặng tiếngTừng rộn ràng tiếng vó, “cái nôi” ngựa đua Đức Hòa nay chỉ còn lại sự lặng lẽ. Giữa những ngày cận Tết Bính Ngọ, vài con người vẫn bám trụ, sống cùng ký ức về một thời vàng son đã khép lại.
“Ăn bẩn” từ lợn bẩnCơ chế “nén bạc đâm toạc tờ giấy” khiến mọi nguyên tắc và cam kết lúc này trở nên vô nghĩa. Không hề quá khi nói những hành vi kiếm lợi này chính là đang “ăn bẩn” trên những lô thịt bẩn.
Cặp đôi ở Đà Lạt bán ô tô mua ngựaĐể thỏa đam mê, vợ chồng Nguyễn Thanh Tuấn quyết định bán chiếc ô tô, lấy 370 triệu đồng mua 3 con ngựa và nhận kết quả bất ngờ.