Hai chàng trai 8X khởi nghiệp làm mũi, tay, chân giả cho người khiếm khuyếtTừng là kỹ thuật viên xét nghiệm với mức lương ổn định, Hiệp quyết định nghỉ việc, cùng Phúc chuyển sang nghề làm tay, chân, mũi,… giả cho người khiếm khuyết.
Phẫu thuật thẩm mỹ hàn gắn vết thương tâm hồn cho nhiều người khiếm khuyếtChỉ cần chỉnh sửa một khuyết điểm nhỏ trên gương mặt cũng có thể hàn gắn được những vết thương lớn trong tâm hồn. Đó chính là vai trò quan trọng mà phẫu thuật thẩm mỹ mang lại.
Diễn viên Tú Vi bật khóc khi nghe câu chuyện của các thí sinh khiếm khuyếtLần đầu tiên nữ diễn viên “Cổng mặt trời” khóc nức nở khi chứng kiến nỗi đau của những người khiếm khuyết trong chương trình Nhan sắc mới - Khởi đầu mới.
Đề nghị tôn trọng hơn nữa lao động khuyết tậtVề vấn đề lao động là người khiếm khuyết năng lực vận động, UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị nên sửa từ “tàn tật” thành “khuyết tật” trong Bộ Luật lao động.
Người khuyết tật và những khoảnh khắc…Có những khoảnh khắc làm nên con người, có những khoảnh khắc giúp ta hiểu cuộc sống đáng trân trọng nhường nào, và có những khoảnh khắc cho ta thấy: bên cạnh chúng ta còn có những con người khiếm khuyết nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên…
Mã số 5893: Khó khăn chồng chất khi gia đình có 3 người khiếm thị, thiểu năng trí tuệTrong căn nhà nhỏ nằm sâu cuối ngõ ở thôn Lý Nhân, xã Đông Anh (TP Hà Nội), gia đình có tới 3 người khiếm thị và thiểu năng trí tuệ đang vật lộn với muôn vàn khó khăn khi bóng tối và bệnh tật bủa vây.
Mã số 5886: Chồng khiếm thị, vợ khuyết tật vận động chật vật nuôi con bại nãoCả hai vợ chồng đều khuyết tật, con gái bị bại não, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Giữa bộn bề khó khăn, gia đình anh Mạnh đang rất cần những vòng tay nhân ái sẻ chia, giúp đỡ.
Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi, thừa nhận uống rượu chửi bới tài xế công nghệNhạc sĩ Minh Khang nói anh nhận thức được sai sót và gửi lời xin lỗi đến vị tài xế trong câu chuyện.
02:37Mã số 5890: Hai mảnh đời khiếm khuyết lay lắt qua ngày trong sự bủa vây của đói nghèoMột tai nạn giữa trưa nắng khiến anh Nhân ngã xuống vực gãy chân. Chẳng có thu nhập, anh cùng người vợ khờ sống lay lắt trong căn nhà lá dột nát giữa đồng.
Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học HarvardĐồng Thị Hải Yến (SN 2000, Bắc Ninh) vừa trúng tuyển bậc Thạc sĩ ngành Y tế công cộng Đại học Harvard. Yến là người khiếm thị, từng đoạt huy chương vàng tại ASEAN Para Games năm 2015.
Mã số 5843: Bi kịch nối tiếp: Cha khiếm thị, con trai lớn câm điếc có nguy cơ mù lòaTrong bóng tối quen thuộc, anh Thủy dù khiếm thị rất nặng vẫn lò dò nấu từng bữa ăn cho mẹ già, vợ và 2 con. Đau đớn thay, con trai lớn của anh vốn câm điếc nay có nguy cơ mù lòa.