Cận cảnh ngôi nhà “quái dị” trên đất Mỹ gây sốt với mức giá trên trờiNgôi nhà có kiến trúc cổ kính pha chút ma mị như bước ra từ những câu truyện cổ tích xưa, có giá lên tới 175 tỷ đồng.
Ngôi nhà quái dị ở Đà Lạt gây “sốt” khách Tây, liên tục lên báo nước ngoài“Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “không còn gì để nói”… là những nhận xét của du khách nước ngoài khi ghé thăm “ngôi nhà kỳ dị” hay biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt.
Bộ Quốc phòng trả lời việc lợi dụng gia hạn học thêm nhằm trốn nhập ngũTheo Bộ Quốc phòng, một số trường hợp sinh viên được gia hạn học thêm, lưu ban, nợ môn,... nhưng không di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
Nguồn gốc của những thiên hà kỳ quái trong vũ trụPhát hiện mới đã giải thích một bí ẩn thiên văn lâu đời và xác định lại hiểu biết của chúng ta về sự hình thành các thiên hà từ thuở sơ khai của vũ trụ.
Căn biệt thự kỳ quái có một không hai ở Đà LạtBiệt thự Hằng Nga hay còn gọi là Crazy House (ngôi nhà điên) ở Đà Lạt với lối kiến trúc kỳ quái, độc đáo đã trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.
Đường phố TPHCM ngập tràn "ma quỷ" dịp lễ HalloweenTối 30/10, mặc dù lễ hội Halloween chưa chính thức bắt đầu nhưng nhiều nơi trên địa bàn TPHCM, người dân đã hóa trang thành các nhân vật ma quái, kinh dị đi chơi sớm.
Phim kinh dị huyền thoại của Thái Lan "Mae Nak" trở lạiPhim kinh dị huyền thoại của Thái Lan "Mae Nak" gây chú ý khi sắp tái xuất tại các rạp ở Việt Nam.
Mặt nạ Ronaldo, Messi "khuấy đảo" phố Hàng Mã mùa HalloweenDịp Halloween trên phố Hàng Mã năm nay trở nên đặc biệt hơn, ngoài đồ chơi ma quỷ còn bày bán rất nhiều mặt nạ người nổi tiếng, các cầu thủ như Ronaldo, Messi và khá hút khách mua hàng.
Chàng trai bỏ việc ở Hà Nội, về sống cùng bà gần 100 tuổi trong nhà cổBùi Văn Sơn, 26 tuổi đến từ Ninh Bình - quyết định nghỉ công việc bán hàng tại Hà Nội, để trở về sống cùng bà nội trong căn nhà 85 năm tuổi.
Khả Như vào vai quỷ dữ, ăn thịt sống trong phim kinh dịBộ phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" vừa hé lộ trailer, gây chú ý bởi những hình ảnh rùng rợn.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.