01:09Bà Đỗ Thị Ninh mẹ thí sinh Nguyễn Viết Kiên bày tỏ mong muốn con được xét tuyển vào Học viện Quân yBà Đỗ Thị Ninh mẹ thí sinh Nguyễn Viết Kiên bày tỏ mong muốn con được xét tuyển vào Học viện Quân y
Thí sinh bị từ chối xét tuyển vào Học viện Quân Y đã đỗ ĐH Y Dược Thái NguyênThí sinh Nguyễn Viết Kiên lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức - Hà Nội đạt 27,35 điểm kỳ thi THPT quốc gia bị Học viện Quân y từ chối xét tuyển vì không nhận được hồ sơ khám sơ tuyển đã đỗ vào ngành Y đa khoa ĐH Thái Nguyên.
Tạo điều kiện tối đa để thí sinh 27,35 điểm xét tuyển vào Học viện Quân yTheo nguồn tin của Dân trí, ngày hôm qua (21/7) lãnh đạo Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức để nắm bắt chi tiết vụ việc của thí sinh Nguyễn Viết Kiên.
Sẽ đánh giá sức khỏe thực tế của thí sinh 27,35 điểm đăng ký vào Học viện Quân yTrao đổi với PV Dân trí, một cán bộ của Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng cho hay, chiều ngày 20/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã về làm việc trực tiếp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức để kiểm tra hồ sơ gốc khám sức khỏe của thí sinh Nguyễn Viết Kiên.
Thí sinh 27,35 điểm có nguy cơ trượt đại học do lỗi bộ phận tiếp nhận hồ sơ?Với mức điểm tổ hợp khối B đạt 27,35, thí sinh Nguyễn Viết Kiên tràn trề hi vọng sẽ trúng tuyển vào Học viện Quân Y. Tuy nhiên khi niềm vui chưa kịp đến thì Kiên đã đón nhận “hung tin” khi Ban chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức thông báo kết quả sơ tuyển của em chưa được gửi về Học viện Quân Y.
Thí sinh đạt 27,35 điểm hết hi vọng xét tuyển vào Học viện Quân yThông tin từ gia đình thí sinh Nguyễn Viết Kiên cho hay, sau khi thống nhất với các đơn vị chức năng, gia đình đã đưa cháu Kiên đi khám lại mắt ở bệnh viện Quân y 103. Kết quả khám cho thấy, một mắt thí sinh Kiên cận 1,75 đi-ốp, mắt còn lại cận trên 5 đi-ốp. Như vậy đồng nghĩa thí sinh Kiên đã không đạt điều kiện về sức khỏe.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.
Người bố 3 con hồi sinh sau tai nạn nghiêm trọng do ngã từ trên caoTừ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh Hoàng Văn Kiên (ở Lào Cai) đã hồi sinh nhờ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và tình yêu thương của bạn đọc Dân trí.
NSND Quang Thọ: "Giọng hát của thầy Trung Kiên vẫn in sâu trong tôi"NSND Quang Thọ tiết lộ, từ khi còn là cậu học trò lớp 6 ở Quảng Ninh, ông đã say mê giọng hát của NSND Trung Kiên qua đài phát thanh - người sau này trở thành đồng nghiệp đáng kính của ông.
Mẹ Nguyễn Thị Đương được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùngTỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tới thân nhân mẹ Nguyễn Thị Đương.
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài LêninBí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin.